Tui nghi…

Tui nghi…
TP - - Chú Ba à! Tui cứ thắc mắc hoài là tại sao có chuyện mấy suất quà hỗ trợ người nghèo dịp tết lại đi lạc dzô nhà người thân quan chức? - Thì các ổng ấy giải trình rồi, chỉ nhầm thôi mà…

- Hỏi tiếp chú dzụ nhà hảo tâm hỗ trợ trăm triệu nhưng đến người nghèo chỉ 50 triệu, số còn lại nó nằm trong ví ông phó chủ tịch phường?

- Thì cũng có giải trình rồi, do ổng quên!

- Thế chuyện đàn gà giống giúp người nghèo thoát nghèo sao lại ở trong chuồng các quan chức xã cả?

- Người ta đã kiểm thảo rất đúng quy trình và đi đến kết luận rằng thời điểm đó các ổng đãng trí…

- Chuyện mấy quan bỗng dưng cho người thân thành tâm thần tất để hưởng trợ cấp, thì lí giải làm sao?

- Theo quy trình kiểm điểm đã đi đến kết luận rằng, não các ổng lúc đó có vấn đề…

- Kỳ ha! Dzậy vụ cả đàn dê hỗ trợ người cận nghèo vào trang trại của bí thư huyện ủy thì sao?

- Rất thành khẩn và cầu thị, vị bí thư này giải trình rằng lúc đó bỗng dưng mất trí nhớ…

- Sao mất trí nhớ đúng lúc dzậy cà?

- Chuyện này trong y văn cũng đã ghi nhận, có chi lạ?

- Thiệt tình thì tui thấy rất lạ! Sao nhiều quan, quên, nhầm, đãng trí, não treo hợp cảnh dzậy ta? Tui nghi…

- Nghi sao?

- Nghi loại vi rút Zika ăn não đang khiến thiên hạ khiếp sợ có nguồn gốc ở xứ ta chớ chẳng phải ở Mỹ, Phi đâu cả!

- !!!???

MỚI - NÓNG