Tui an tâm rồi!

Tui an tâm rồi!
TP - Tui thấy bất an quá chú Ba à!

- Anh Hai lo trộm cắp, trấn cướp nó hoành hành phách lối à?

- Chuyện đó trước đây lo, nhưng giờ được trấn an khi được chính quyền cam kết tấn công không khoan nhượng tội phạm rồi!

- Hay anh Hai lại lo chuyện mấy chục tấn hóa chất tẩm ướp thực phẩm có thể gây ung thư đang trôi nổi trên thị trường?

- Khi nghe tin đó tui nhịn ăn đến mấy ngày vì sợ, nhưng nghe các ông quản ngành nông hứa là kiên quyết bảo vệ an toàn cho mâm cơm người dân, tui mới dám ăn trở lại.

- Dzậy chắc chắn mấy cái vụ xe điên vô cớ đâm lương dân thiệt mạng khiến anh Hai bất an hổng dám ra đường?

- Có chuyện đó, nhưng để đỡ lo thì chỉ cần mình nằm nhà coi ti vi là được.

- Thôi đừng dền dứ nữa, chia sẻ lẹ đi!

- Mấy hôm đọc thông tin trên báo thấy người điên gây trọng án tui nổi hết da gà. Nghĩ dại, dù mình cửa đóng then cài nhưng người điên phá cửa xông dzô hổng biết chuyện chi xảy ra…

- Anh Hai nói tui mới giựt mình nhớ ra, có thống kê cho thấy có khoảng 20% dân số đang mắc 1 trong 10 loại bệnh tâm lý, tâm thần thường gặp như: trầm cảm, lo âu, loạn hành vi…

- Đó, đó, như thế mới bất an chớ! Người thường bị thì cũng thường thôi, nhưng ngộ nhỡ họ là quan chức,  đại biểu của dân mà bị tâm thần thì tính sao ta?

- Bất an ha! Hèn chi hôm rồi ông chủ tịch mặt trận thành phố đề xuất nên khám sức khỏe chủ yếu phải khám về sức khỏe tâm thần cho người ứng cử đại biểu của dân. Bởi ổng sợ, nếu không khám kĩ, người tâm thần lọt dzô nói lảm nhảm trên nghị trường cùng đề xuất những chuyện hoang tưởng, viển vông hành dân…

- Được dzậy thì tui an tâm rồi!

MỚI - NÓNG