Tự tử thật vì không được ai ngăn lại

Tự tử thật vì không được ai ngăn lại
Một nhân viên từ thiện chán đời tên là Simone Back đã tự tử thật khi những người dùng Facebook chế nhạo lời nhắn thông báo tự tử của cô trên mạng xã hội này.

Những "người bạn" trên Facebook của Simone Back đã "ném đá" lại bằng những phản hồi nhẫn tâm sau khi cô chia sẻ trên Facebook dòng thông báo: 'Tôi đã uống hết các viên thuốc để được chết sớm. Vĩnh biệt các bạn".

Một người dùng Facebook đã "ném đá" bằng cách gọi cô là kẻ nói dối chỉ lãng phí thì giờ trong khi một người khác "comment" đó là "sự lựa chọn của cô ấy".

Cô Back năm nay 42 tuổi được cho là đã chết vì dùng thuốc quá liều sau khi gửi các tin nhắn thông báo dự định tự tử vào ngày lễ Giáng Sinh. Ngày 4-1, mẹ cô Back, bà Jennifer Langridge đã yêu cầu được biết vì sao không một ai trong số 1,082 người bạn trên Facebook của con gái mình khuyên cô ấy đừng tự tử.

Bà Jennifer Langridge nói: "Không ai cho tôi hay về điều này. Tôi thất vọng đến nỗi không thể nhấc chân bước vào căn hộ của Back. Tôi rất chán nản vì không ai làm gì để cứu con tôi cả".

Một người bạn của Back, cô Samantha Owen nói: "Nếu mọi người cùng tranh luận về lời chia sẻ của Back thì cái chết đã không xảy ra. Họ đã sống trong khi Back đang chết dần".

"Nếu ai đó chịu rời khỏi cái máy tính và đến nhà Back tìm hiểu sự thể thì đã có thể cứu được cô ấy".

Cô Back đã gửi tin nhắn cuối cùng lên Facebook vào 10h53 ngày Giáng Sinh. 7 phút sau, vào 11h, một trong số "friend" của cô đã comment: Cô ta thật lãng phí thời gian và nói dối. Cô ta không còn là trẻ con nữa".

Sau khi thi thể cô Back được phát hiện, mẹ cô đã gửi tin nhắn lên trang Facebook của cô: "Con gái tôi đã ra đi và làm ơn để con tôi được yên nghỉ một mình".

Nguyên nhân cái chết của cô Back được cho là do gặp rắc rối trong các mối quan hệ.

Theo Hạnh Dung
Gia đình Xã hội/Daillymail

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG