TPO - Xét một cách công bằng thì sai lầm dù lớn, dù nhỏ gì cũng phải trả giá cả chị ạ! Cũng may với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ô sin trẻ 'một bước lên bà' khi tôi mải mê làm đẹp để... giữ chồng , thì chuyện chồng chị cặp với cô ôsin trẻ mới xảy ra không bao lâu.
TPO - Chị hãy mạnh dạn, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của chị cho chồng biết rằng chị để anh thuê người về giúp việc nhà chứ không phải để thay thế chị làm vợ anh ấy một cách ngang nhiên như thế.
TPO - Đã có cảm giác không yên ổn, không đủ lòng tin khi có một người con gái nóng bỏng, đầy sức quyến rũ chồng mình thì tốt nhất là từ chối nhận họ vào làm. Nhưng thôi, có nói gì thì sự việc cũng đã rồi...
TPO - Rõ ràng lỗi này thuộc về chồng cháu, bởi cô gái quê mới 20 tuổi kia dù có xinh xắn, có nuôi mộng đổi đời đến bao nhiêu thì cũng không thể "đánh gục" ông chủ nếu anh ta đàng hoàng, đứng đắn, sống thủy chung, có trách nhiệm với vợ con mình.
TPO - Bấm chuông mỏi tay, chồng mới ra mở cửa, thoắt thấy bóng Miên rời phòng riêng của vợ chồng tôi, tôi sinh nghi, và chồng chỉ còn biết đứng như trời trồng, run rẩy, ú ớ khi tôi lôi từ trong đống chăn, gối xộc xệch chiếc áo ngực màu hoa cà không lẫn vào đâu được của Miên…
TPO - Nếu chồng chị chỉ vì quá khát con trai nối dõi mà mắc lỗi thì chị rộng lòng cho chồng cơ hội. Với điều kiện là anh ấy thỏa thuận được với cô gái giúp việc kia để đền bù danh dự cũng như chu cấp kinh tế cho cô ấy sống và nuôi con mà không đòi hỏi danh phận gì.
TPO - Nếu thực sự chồng chị bị cô gái giúp việc xinh đẹp, đa tình quyến rũ mà sa ngã thì chị nên cân nhắc, xem xét cho anh ấy có cơ hội sửa sai trong danh dự.
TPO - Chẳng người đàn bà nào không sốc, không đau đớn khi phát hiện nhân tình của chồng lại sống sờ sờ ngay trong nhà mình, ngày ngày ôm ấp, yêu thương, qua lại với chồng mình giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
TPO - Ngay hôm Sa bước chân vào nhà với nụ cười e lệ cùng ánh mắt rụt rè như mắt nai con thơ ngây, tôi đã thấy lòng mình bối rối. Rồi Sa nhanh chóng thay thế vị trí của Dung khi Sa cần tiền còn tôi cần tình.
TPO - Nếu chồng chị trong sạch, đàng hoàng, chung thủy thì làm sao cô ô sin trẻ nóng bỏng kia có thể kéo anh ấy vào phòng của mình để làm trò mèo mả gà đồng đó được?
TPO - Việc chị bỏ công tìm nguyên nhân chồng hư là do cô ô sin trẻ ngọt ngào, quyến rũ hay do anh ấy chủ động đưa cô giúp việc nóng bỏng nọ vào chuyện trăng hoa ong bướm bây giờ không phải là lúc hợp lí.
TPO - Chị giao cả nhà cửa, cả con cái lẫn chồng mình cho cô ấy chăm sóc, trong khi cô ta nóng bỏng, hừng hực rắp tâm quyến rũ 'ông chủ' thì chuyện chồng chị ngoại tình với cô ta là điều dễ hiểu.
TPO - Không phải tất cả những người chồng đều giấu diếm, lừa vợ mình để tòm tem với ôsin trẻ, cũng không phải tất cả những cô gái trẻ giúp việc nhà đều nuôi mộng "thế chân" bà chủ.
TPO - Dù rất đau lòng khi chứng kiến sự phản bội của chồng mình, nhưng chị phải cảm ơn lần đãng trí mà quên đồ ở nhà đó, nếu không biết bao giờ mối tình "ông chủ - ô sin trẻ" mới bại lộ?!
TPO - Chồng phạm lỗi do hoàn cảnh đẩy đưa, do cháu bầu bí rồi nuôi con nhỏ, chuyện tế nhị vợ, chồng tạm thời sao nhãng, lại gặp lúc có cô gái trẻ trung luôn hiện diện trong nhà, khiến chồng cháu khó kiềm chế mà tha thứ cho anh ấy.
TPO - Điều đầu tiên muốn giải quyết êm thấm câu chuyện mà cháu tâm sự trong bài viết Choáng vì ô sin trẻ 'ngoan' hết phần bà chủ thì cháu phải khéo léo thuyết phục chồng để chấm dứt hợp đồng thuê cô gái trẻ đó giúp việc gia đình.