TPO - Dù nước vẫn ngập sâu sau bão số 10 nhưng không khí Trung thu ở thôn Đồng Dâu (xã Quảng Bị, Hà Nội) vẫn rộn ràng, ấm áp. Đoàn viên thanh niên địa phương đã chèo thuyền mang quà đến từng nhà cho các em.
TPO - Sân trường rực sáng đèn lồng, trống lân rộn ràng, những tình nguyện viên áo xanh mang theo phần quà Trung thu trao tận tay các em nhỏ, người già neo đơn và trẻ em khuyết tật xã Quảng Bị, Hà Nội.
TP - Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.
TPO - Sau khi khép lại không khí rợp sắc đỏ trong dịp Quốc khánh 2/9, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới. Lung linh và rực rỡ ánh đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi Trung Thu. Chỉ trong vài ngày, con phố cổ quen thuộc đã trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ và du khách.
TPO - Phường Bách Nghệ - Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng sản phẩm làng nghề Việt ra đời từ ý tưởng khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị của các sản phẩm thủ công truyền thống. Những ngày này, Phường Bách Nghệ trưng bày và tổ chức hoạt động trải nghiệm làm nhiều món đồ chơi Trung thu truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đèn kéo quân...
TPO - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 8 thường có hoa quả, bánh kẹo. Ban ngày người dân làm cỗ cúng gia tiên, tối thường bày cỗ thưởng nguyệt. Các quốc gia ở châu Á đón Tết Trung thu với những nghi lễ, hoạt động khác nhau.
TPO - Tham gia các workshop (gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm) như làm đèn lồng, làm bánh nướng..., những người trẻ như "tìm vé về tuổi thơ", được trải nghiệm những nét đẹp của Tết Trung thu truyền thống.
TPO - Còn gần một tháng nữa mới đến hội chính, nhưng hiện tại không khí Tết Trung thu tại Tuyên Quang đã tràn ngập khắp phố phường. Những mô hình đèn khổng lồ được thiết kế kiểu dáng cầu kỳ các con vật như rồng, cá chép, voi, ong, ngựa... rực rỡ sắc màu được người dân gấp rút hoàn thiện, trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu tại Tuyên Quang.
TPO - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thay màu áo mới, trưng bày nhiều sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống rực rỡ sắc mầu, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến mua sắm và chụp hình.
TPO - Những ngày trung thu đang cận kề, nhằm giáo dục cho trẻ về văn hoá đón trung thu, một nhóm phụ huynh đã rủ nhau về ngoại ô chẻ tre, cắt dán giấy kính làm đèn ông sao. Ngày nay, khi chiếc lồng đèn bị "hiện đại hóa" với pin, phát nhạc thì việc nhóm phụ huynh ngồi vót tre bên cạnh dòng kênh, chỉ cho các cháu nhỏ cắt, dán... đã tạo nên hình ảnh thi vị.
TPO - Đối với Ngọc Ánh, không chỉ riêng bản thân mà dịp lễ Trung thu trong lòng ai cũng sẽ mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Để lưu giữ lại những ký ức đẹp cho tuổi thanh xuân, cũng như chào đón Tết Trung thu đang sắp đến gần, Ngọc Ánh đã thực hiện bộ ảnh gắn liền với nét đẹp của Việt Nam, khoe nhan sắc ngọt ngào và đầy truyền thống.
TPO - Đến hẹn lại lên, phố Hàng Mã trở thành tâm điểm của Thủ đô Hà Nội, vào mỗi dịp Tết Trung thu khiến nhiều người đổ về tham quan và mua sắm trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
TPO - Mỗi dịp Trung thu về, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến ở làng Hậu Ái (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại miệt mài với những thanh tre, dây thép, tỉ mẩn hoàn thiện những chiếc đèn ông sao truyền thống, giữ hồn văn hóa dân gian qua đồ chơi Trung thu.
TPO - Vào ngày 28 - 29/08, sự kiện Hội chợ trải nghiệm [N]EU’s Pop-Up Event: săn-SHINE lần đầu tiên được tổ chức bởi sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra thành công với sự góp mặt của nhiều gian hàng cũng như sự có mặt đông đảo của các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
TP - Dẫu khó khăn trăm bề, những phần quà có cả đèn ông sao, bánh Trung thu, sữa… đã kịp thời đến với các em nhỏ khắp các khu lưu trú thanh niên công nhân, các xóm trọ nghèo và cả bệnh viện dã chiến nơi các bệnh nhi đang chống chọi với COVID.
TPO - Những cán bộ Đoàn của cơ quan Thành Đoàn Hà Nội vào bếp, trực tiếp làm bánh Trung thu gửi tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ đón Tết Trung thu đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.
TPO - Nhân dịp Tết Trung thu 2021, nằm trong chuỗi chương trình “Đêm hội trăng rằm” và “Sữa 0 đồng”, sáng 18/9, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Bộ tư lệnh TPHCM (Quân khu 7), Trung tâm PT-TH Quân đội, Hội Thiện nguyện Bình An tổ chức thăm hỏi, trao tặng 200 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang ở trong khu phong tỏa tại TPHCM.
TPO - Tự làm đèn lồng, đèn ông sao, làm bánh, bày trò ... cho con. Không khí Trung thu ngày dịch trong các gia đình có phần đầm ấm hơn. Các ông bố bà mẹ, các tập thể năng động cũng đã lên xong kế hoạch làm Trung thu tập thể qua mạng hết sức chuyên nghiệp.
TPO - Những chiếc đèn lồng xinh xắn được đoàn viên, thanh niên Nghệ An khéo léo làm nên món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn, sẽ được gửi tặng đến các em nhỏ dịp Trung thu về. Bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, món quà "vì đàn em thân yêu" thêm đong đầy yêu thương.