Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao

TPO - Những ngày trung thu đang cận kề, nhằm giáo dục cho trẻ về văn hoá đón trung thu, một nhóm phụ huynh đã rủ nhau về ngoại ô chẻ tre, cắt dán giấy kính làm đèn ông sao. Ngày nay, khi chiếc lồng đèn bị "hiện đại hóa" với pin, phát nhạc thì việc nhóm phụ huynh ngồi vót tre bên cạnh dòng kênh, chỉ cho các cháu nhỏ cắt, dán... đã tạo nên hình ảnh thi vị.
Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 1
Tranh thủ ngày nghỉ, nhóm của chị Kim Thoa và chị Hồng Nhung dẫn các bạn nhỏ về khu nhà vườn của bạn mình là chị Thu Lan nằm ở ngoại ô TP Tân An (ngụ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm) để cùng nhau đi chặt tre, làm lồng đèn để đón trung thu.
Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 2
"Vườn nhà chị Lan có nhiều tre. Từ mấy ngày trước, nghe chúng tôi nói có ý muốn làm lồng đèn cho mấy cháu đón trung thu nên anh Tuấn chồng chị Lan đi chẻ tre rồi vót để chị em bày cho mấy đứa nhỏ làm lồng đèn", chị Kim Thoa (áo sơ mi) kể.

“Năm nay, để các bé ở nhà và con của đồng nghiệp có được Tết Trung thu đúng nghĩa, tôi không mua các loại lồng đèn điện, có nhạc. Tuổi thơ của chúng tôi cảm nhận được một mùa Trung thu nó như thế nào khi đi rước chiếc đèn do tự tay mình làm. Vì thế, tôi hướng dẫn con làm lồng đèn, vừa vui, vừa giúp con cảm nhận trọn vẹn mùa Trung thu ấm áp tình thân, lung linh ánh nến bên trong chiếc đèn ông sao, một hình ảnh mà thời buổi giờ hiếm thấy”, anh Bùi Quốc Tuấn (chủ khu nhà vườn) chia sẻ.

Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 3
"Trung thu này, vừa có ánh trăng rằm, vừa có ánh đèn ông sao tự tay làm rực rỡ, tụi con háo hức đón Tết Trung thu cùng các bạn. Tối đêm rằm, tụi con sẽ cầm chiếc lồng đèn lung linh màu sắc đến trường chung vui với các bạn", bé Phương Thảo (trường mẫu giáo Sơn Ca, TP Tân An) nói trong lúc làm lồng đèn.
Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 4
Bé Cát Tường (6 tuổi, học lớp 1/8, trường tiểu học Tân An) hay ngoái nhìn chiếc lồng đèn mẫu anh Tuấn làm sẵn.
Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 5Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 6Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 7Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 8

"Công đoạn nào khó thì người lớn sẽ làm phụ các con. Mấy bé thích cầm cọ quét keo và dán giấy kính. Hoạt động này cũng một phần giáo dục các bé về nét văn hóa mà ngày nay ít thấy nữa khi lồng đèn gắn pin, phát nhạc bán đại trà. Chiếc đèn ông sao truyền thống có hình sao vàng năm cánh. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc chúng ta vẫn thường thấy trên lá quốc kỳ", chị Hồng Nhung (áo trắng) chia sẻ.

Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 9Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 10Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 11Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 12
Để làm chiếc đèn ông sao theo kiểu truyền thống, nhóm phụ huynh này chuẩn bị một số nguyên liệu cơ bản như thanh tre để làm khung cho chiếc đèn, dây kẽm, keo dán, giấy bóng kính màu hoặc giấy gói quà tùy theo sở thích của mỗi người.
Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 13Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 14Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 15Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 16
Hình ảnh những chiếc đèn ông sao đã in sâu trong ký ức mỗi người, nó gọi về ký ức tuổi thơ với niềm háo hức có được chiếc đèn để trông trăng. Trung thu xưa, mỗi dịp Rằm tháng tám, các ông bố bà mẹ lại rục rịch vót tre, mua nến làm cho mấy đứa nhỏ chiếc đèn ông sao đón Trung thu. Anh Quốc Tuấn (đứng) hỗ trợ đắc lực cho nhóm phụ huynh thực hiện những chiếc lồng đèn.
Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 17Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 18Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 19Hình ảnh thi vị về chiếc đèn ông sao ảnh 20
Bé Cát Tường, bé Phương Thảo, bé Lương Khả Hân (áo dài, 6 tuổi, học sinh trường tiểu học TT Tầm Vu) háo hức khoe thành quả.
Tin liên quan