TP - Không ở đâu người ta bộc lộ mình rõ như khi “yêu”. Có những “quý ông” bỗng hiện nguyên hình là một kẻ thô lậu bên gối nhưng cũng có những chàng được phái nữ nâng niu mãi mãi, chỉ bởi những cử chỉ hồng trong ái ân.
TP - Trong rất nhiều mối quan hệ, cặp đôi dần mất đi sự say mê nhau về mặt thể xác, chỉ còn lại trách nhiệm, nghĩa vụ và thói quen. Tại sao tiệc yêu lại có thể nhạt dần đều như thế?
TPO - Bởi lẽ, nửa thứ hai tránh nói thật về những gì phu quân hành xử không như ý, khiến giây phút lẽ ra rất thú vị trên giường ngủ trở thành cơn ác mộng, chuyên gia mách nhỏ bạn trong bài viết này.
TPO - Chồng chị là người đàn ông tốt, luôn đặt lòng tin vào một nửa kia của mình, luôn nâng niu tôn trọng tình cảm vợ chồng và coi mái ấm của mình là trên hết nên chị khó cơ hội nhận được sự tha thứ của anh ấy, khi chồng chị biết rõ chị nhẫn tâm "cắm sừng" lừa dối anh ấy trắng trợn như thế.
TPO - Đàn ông thường nói: làm đàn ông thật mệt. Phụ nữ thường nói: làm phụ nữ thật khó. Nhưng thực ra, thứ chúng ta cần không phải là cái gì quá to tát, làm đàn ông hay làm đàn bà cũng thế cả thôi, chỉ là khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi có một người hiểu mình ở bên cạnh. Một nụ cười, một câu nói khích lệ, một cái ôm, nhiêu vậy là đủ rồi.
TPO - Theo bác, đã đến cái kết này thì biện pháp tốt nhất là vợ, chồng cháu chia tay, đường ai nấy đi, có cố gắng níu giữ mà chồng cháu sống đồng sàng, dị mộng với cháu thì cũng chẳng để làm gì, giải thoát cho chồng cũng là giải thoát cho bản thân cháu.
TPO - Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ chồng khi tôi gặng hỏi anh cho ra nhẽ. Anh đã dọn khỏi ngôi nhà của tôi, bỏ lại toàn bộ những gì tôi đã sắm cho anh cùng với một lá đơn ngắn gọn với lí do không muốn cùng tôi đi đến hết cuộc đời mà anh đã kí sẵn.
TPO - Bây giờ, nếu anh bán nhà để tách vợ anh và ông hàng xóm độc thân lắm chiêu trò kia, thì rồi sẽ lại có nhiều 'ông hàng xóm' khác nữa bởi với tính cách ham tiền, lẳng lơ như cô ấy thì chẳng bao giờ anh tìm lại được cuộc sống bình yên bên người phụ nữ mà anh yêu thương nữa đâu.
TPO - Chẳng có người đàn bà nào không đau khi mà người chồng bấy lâu nay vẫn là thần tượng, là chỗ dựa yêu thương của mình lại lén lút qua mặt mình cặp bồ, bòn rút cả công quỹ đến mức phải bán nhà trả nợ nếu không sẽ phải đối diện với pháp luật một ngày không xa...
TPO - Qua sự việc này chắc cô đã rút ra cho mình bài học tự răn để sống tốt hơn, đàng hoàng hơn mà báo đáp lòng tốt của người phụ nữ cao thượng đã bỏ qua lỗi lầm ngoại tình với chồng họ, và cả sự bao dung độ lượng của chồng cô
TPO - Điên quá, tôi định đã thế cứ lấy kẻ xảo quyệt kia làm vợ, rồi cho cô ta biết thế nào là "địa ngục", thế nào là cuộc đời làm vợ người đàn ông không yêu mình, người đàn ông bị cho vào bẫy. Tôi định sẽ cưới cô ta cho cô ta trắng mắt ra.
TPO - Việc chị có thai (nếu kế hoạch trót lọt) có thể khiến anh ấy dừng quyết định ly dị, có thể không. Nhưng dù thế nào thì anh ấy vẫn dành tình yêu cho người đàn bà kia chứ không phải cho chị.
TPO - Tình yêu khiến người ta trở nên ngông cuồng và ngu xuẩn. Vì quá mê anh, tôi ngộ nhận những cử chỉ lịch sự, ánh mắt ấm áp, nụ cười tươi vui của anh, nghĩ anh cũng thích mình nên đã đánh bạo bày tỏ.
TPO - Hoàn cảnh cô đơn và tình thế của cô ấy bây giờ cũng có thể coi là sự trừng phạt đối với cô ấy rồi. Trả thù một người phụ nữ vì chuyện tình cảm không bao giờ là việc mà người đàn ông quảng đại nên làm.
TP - Hai bà họ Lê, hơn kém nhau chục tuổi, đều sinh ra cuối thế kỷ 19, cùng trên mảnh đất xứ Đông. Dẫu thân phận có khác nhau nhưng lại có điểm chung: Vợ chồng cùng tuổi, sinh ra những người con đầy tài năng, từng ghi trong sử sách.
TPO - Quan điểm của em là thỏa hiệp chuyện gì thì còn phải đắn đo, suy nghĩ chứ chuyện chung chồng rồi để chồng đèo bòng cả bồ nhí và con riêng thì nhất định là không thể chấp nhận được.