Làm thế nào để lại thèm... yêu?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong rất nhiều mối quan hệ, cặp đôi dần mất đi sự say mê nhau về mặt thể xác, chỉ còn lại trách nhiệm, nghĩa vụ và thói quen. Tại sao tiệc yêu lại có thể nhạt dần đều như thế?

Này em ngoan ơi nói câu tình (*)…

Trong lúc người nam nóng lòng muốn biết nguyện vọng của người nữ thì chỉ nhận được những ậm ừ, kiểu như: Sao cũng được. Dĩ nhiên, tình ái không đòi hỏi đàn bà phải dõng dạc nói rằng: Em thích… Nhưng luôn có hơn một cách để thông điệp đến bạn tình, cho anh ta một chỉ dẫn chính xác ngay từ những bước đầu tiên trên đường ân ái. Đồng nghĩa, cơ may đến đích cũng cao hơn.

Làm thế nào để lại thèm... yêu? ảnh 1

Biết cách nói ra mong muốn thầm kín một cách tự nhiên, được coi là một năng lực. Nhưng ngay cả với người không có năng khiếu đặc biệt đó thì cũng có thể vớt vát bằng sự thành thực - một điều sẽ có khi vượt qua được tâm lý khép kín hàng ngàn năm của phụ nữ phương Đông.

Có nàng đặc biệt ham muốn vào 1,2 ngày trước chu kỳ phụ nữ hàng tháng, bất chấp lý thuyết sách giáo khoa bảo rằng “nó” rơi vào kỳ rụng trứng. Có nàng đặc biệt khoái cảm nếu như được bạn tình yêu vồ vập. Trong lúc đó, bạn tình của nàng ứng xử nâng niu như với tượng thạch cao dễ vỡ, khiến nàng cảm thấy buồn buồn như đang bị cù.

Có nàng chỉ hào hứng với tư thế truyền thống, trong lúc chàng lại mê nhất tư thế từ đằng sau và điều đó khiến nàng mất hứng. Lỗi tại nàng đã không thẳng thắn công khai nhu cầu bản thân. Gần như 100% là nàng sẽ ấm ức vì không thỏa mãn nhưng chàng nào có hay.

Đàn ông Sao Hỏa đàn bà Sao Kim là thế. Chỉ những cô nàng mới lớn mơ mộng mới tin rằng: Anh ấy sẽ đọc được mình. Trên thực tế, có những người đàn ông biết nghe/ biết nhìn vào mắt/ biết cảm nhận sức nóng của cơ thể… mà không cần bạn tình cất tiếng nhưng ít ra cô ấy phải có một vài cử chỉ để anh ấy hiểu rằng anh đang “đi đúng đường”. Còn với rất nhiều đàn ông, để đoán được nhu cầu thầm kín của bạn tình với họ còn mờ mịt hơn cả đất trời ngày nồm ẩm.

Khi “thanh âm cũng bất lực như lời” (thơ Hồng Thanh Quang), họ sẽ hành động theo bản năng và Eva của họ chính thức thả mình vào con đường phiêu lưu. Không trách đàn ông được vì họ đâu có được lập trình sinh ra để “đọc” đàn bà. Không biết cách khai báo trạng thái libido đôi khi được đánh đồng với sự e lệ, kiểu gái ngoan. Nhưng về bản chất, nó là sự thiếu thành thật với bản thân và với bạn tình.

Nàng, có lẽ, nên lắng nghe sự khẩn khoản này để mà thay đổi. Đó là vấn đề của tư duy, không đùa đâu. Này em ngoan ơi nói câu tình. Cho thân ta tái sinh(*)… (Quốc Bảo). Hãy biết nói lên câu tình, dẫn lối cho tay chàng trên con đường hoan cảm… thì mới mong “câu” tình khi những say đắm ban đầu đã tạm lắng. Mới mong bữa tiệc tình ái luôn đạt tới hiệu ứng nồng nàn.

Cô nàng không biết nhắm mắt khi hôn, thì sao?

Có một nhà thơ từng nói rằng anh sợ hình ảnh người đàn bà đang ôm hôn say đắm người yêu của mình, nhưng lại mở mắt và… hôn xong kín đáo quay đi lấy tay áo lau miệng. Có lẽ trên đời không có gì phá hủy cảm xúc của người đàn ông bằng thế. Những cử chỉ xấu xí nho nhỏ trong tình ái này thì vô vàn. Cô nàng chẳng bao giờ biết nhắm mắt khi hôn dễ gây cảm giác cô ấy ân ái bằng lý trí, tệ hơn nữa là ý chí, chứ không phải là trí tuệ cảm xúc.

Trong khi đó, tình dục thăng hoa lại đòi hỏi những khoảng không bao la để tung cánh bay. Mắt nhắm hờ - đó không còn là tiểu xảo mà mọi đàn bà cần giắt lưng cho một chuyến bay trong mơ nữa - cần phải xem đó như là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa tình ái.

Còn gì làm thui chột ham muốn của đàn ông nhanh hơn và chắc chắn hơn bằng cặp mắt luôn mở to, như thể sẵn sàng… bắt lỗi, như thể để mặc chàng loay hoay cất cánh một mình trong chuyến bay riêng dành cho hai người. Còn gì kích thích đàn ông hơn một cặp mắt nhắm hờ khi hôn . Nó mách rằng cô ấy đang bị cuốn theo cơn cuồng nhiệt…

Ngược trở lại, cô ấy cũng cần biết lập tức bày tỏ lòng biết ơn bằng cách hạ hàng mi thấp xuống hơn chút nữa, bằng những tiếng xuýt xoa nhè nhẹ… hay những động tác dâng ngực cong lưng theo từng cao trào cảm xúc… Tất cả những cử chỉ này đều có thể rèn luyện được nhưng hiệu ứng thì đương nhiên không như nhau. Bởi sự tinh tế là quà riêng của mỗi người. Tuy vậy, chỉ cần có ý thức học hỏi, các cặp đôi đã có cơ may thoát khỏi sự rời rã của tình dục nhàm chán, tựa như cơm tẻ để tủ lạnh lưu cữu qua vài đêm.

Vũ khí bí mật của nàng

Bài tập Kegel ra đời những năm 50 của thế kỷ trước do một bác sĩ sản khoa người Mỹ tên là Arnold Kegel khởi xướng. Kegel là bài tập luyện cơ sàn chậu (hay còn gọi là cơ mu cụt), giúp tăng cường và hỗ trợ sức khỏe cho các cơ quan như tử cung, bàng quang, ruột non và trực tràng, nhờ đó cải thiện ham muốn và tăng khả năng tình dục. Bài tập Kegel có thể áp dụng cho cả nam và nữ.

Với nam giới, bài tập này giúp cơ sàn chậu dẻo dai, cải thiện khả năng kiểm soát bàng quang, đồng thời hỗ trợ các cơ quan sinh dục, tăng cường khả năng sinh lý cho nam giới. Trong một số trường hợp chúng cũng có thể giúp điều trị rối loạn cương dương và ngăn ngừa chứng xuất tinh sớm hiệu quả cho nam giới.

Bài tập đơn giản chỉ là xiết chặt và thả lỏng nhóm cơ, có thể thực hiện mỗi ngày vài phút và trong lúc làm những công việc khác, thậm chí lúc đang chờ đèn đỏ giao thông hay đang ngồi tại bàn làm việc. Diễn tả nôm na thì nó tương ứng với động tác… nín tiểu, mà hầu như ai cũng vô thức trải qua trong đời.

Khi nhóm cơ này của đàn bà được rèn luyện xiết-thả mỗi ngày và trong nhiều năm, nó sẽ là phần thưởng cho người đàn ông của họ, với màn chiêu đãi co bóp run rẩy thống khoái, như chẳng thể dừng… Đây có thể coi như vũ khí bí mật của đàn bà, khiến người đàn ông luôn muốn tìm lại cảm giác “rụng rời”. Đảm bảo tiệc yêu không thể nào nhạt dần đều, một khi người ta nhận được những hoan cảm gối chăn như thế.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.