TPO - Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (TPHCM), phụ huynh không nắm thông tin, không đọc thông tin là kẽ hở cho các đối tượng lừa đảo.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy cho hay, Đắk Lắk phải có kịch bản cho tình huống bùng phát mạnh. Nếu dịch bệnh lây lan trên diện rộng, ngành y phải giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong.
TPO - Lợi dụng giãn cách xã hội, một số cá nhân tự xưng là bác sĩ gọi điện khuyên người bệnh không đến bệnh viện, mà chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để bác sĩ mua thuốc giùm.
TPO - “Tách Khoa Tai mũi họng và Nội hô hấp đưa sang tòa nhà đối diện bệnh viện; tạm ngừng phòng khám dịch vụ… Giả sử có nếu ca dương tính thì chỉ phong tỏa tòa nhà này, bảo toàn bệnh viện.” – TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.
TPO - Ngành Y tế đang tập trung nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 nên không tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và không tiếp khách, nhận hoa chúc mừng.
TPO - Nửa đêm mùng 2 Tết, nhưng ánh đèn xe cấp cứu liên tục nhấp nháy trước khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ, điều dưỡng vẫn tất bật trong việc khám chữa trị, chăm nom người bệnh. Phóng viên báo Tiền Phong đã có một đêm trắng cùng nhân viên y tế ở khoa Cấp cứu ngày Tết tại một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất Việt Nam.
TPO - Hôm nay 23/1, tròn một năm Việt Nam phát hiện có 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên là 2 cha con người Trung Quốc, nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho 2 ca này cho biết, cảm xúc như mới hôm qua.
TPO - Trong thời gian qua, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, điển hình như đã đạt được các thành tựu trong ghép tạng, thành công trong điều trị cho bệnh nhân COVD-19, cụ thể là điều trị thành công cho bệnh nhân 91…
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với Phòng Công tác xã hội đã đến thăm và tặng quà cho các nữ bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Trung tâm Ung Bướu của bệnh viện.
TPO - Truy đuổi tên trộm xe máy từ Đồng Nai chạy đến Bình Dương, một hiệp sĩ bị đạp ngả tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, trong khi một hiệp sĩ khác bị thương nặng.
TPO - Sức khỏe người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ chúa cắn có nhiều tiến triển, được ngưng thở máy, rút nội khí quản, chức năng các cơ quan đang dần cải thiện.
TPO - Sức khỏe người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn diễn tiến nặng, đã được chuyển từ khoa Bệnh nhiệt đới sang khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) Bệnh viện Chợ Rẫy.
TPO - Theo BS CK1 Nguyễn Ngọc Sang - khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn sau đó mang cả "thủ phạm" còn sống đang quấn chặt cánh tay vào bệnh viện là trường hợp rất hy hữu.
TPO - Thấy con rắn hổ chúa dài 2,5 mét, nặng hơn 5 kg ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, một người đàn ông dùng tay bắt sống. Không ngờ bị rắn quay lại cắn vào đùi nguy kịch.
TPO - Mặc dù muôn vàn khó khăn, vất vả trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam nhưng các bác sĩ đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy luôn lạc quan, cùng đồng sức, đồng lòng cùng vượt qua đại dịch.
TPO - “Chỉ khi nào kiểm soát được dịch COVID-19 ở Đà Nẵng thì TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung mới có thể kiểm soát được dịch. Chúng tôi sẵn sàng lên đường, góp phần nhỏ nhoi vào công tác chống dịch và hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh” – một “chiến sĩ áo trắng” của Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TPHCM tâm sự trước giờ lên đường vào “điểm nóng” Đà Nẵng.