TT- Huế: 1.315 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Nữ cử nhân kinh tế Phan Thị Ngọc Anh (sinh năm 1993, ngụ phường Tây Lộc, Huế) tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Nữ cử nhân kinh tế Phan Thị Ngọc Anh (sinh năm 1993, ngụ phường Tây Lộc, Huế) tình nguyện lên đường nhập ngũ.
TPO - Ngày 14/2, tại tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh TT-Huế đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân, tiễn đưa 1.315 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị quân đội và công an. Đáng chú ý, trong số này, có một nữ sinh viên Đại học Kinh tế Huế vừa tốt nghiệp đại học đã tình nguyện tham gia nhập ngũ.

Trong hơn 1.300 thanh niên nhập ngũ năm nay tại TT-Huế, có 115 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trên 50% chiến sĩ đạt sức khỏe loại 1 và 2; hơn 68% có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên; 55 thanh niên nhập ngũ thuộc đồng bào dân tộc ít người...

Ghi nhận của PV, ngoài nhiều tân binh thành phố Huế có trình độ học vấn cao nhập ngũ đợt này, tuyến huyện, thị xã tại tỉnh TT-Huế cũng có đông đảo thanh niên đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm nay.

Đáng chú ý, huyện Phú Lộc có 14 thanh niên nhập ngũ đạt trình độ cao đẳng, đại học; 13 tân binh của huyện Phong Điền cũng đạt trình độ từ trung cấp đến đại học; thị xã Hương Thủy có 13  tân binh đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Tại huyện Quảng Điền, tất cả 107 thanh niên nhập ngũ đợt này đều đã tham gia lớp bồi dường chính trị và đều có đơn tình nguyện... 

Đặc biệt, đợt giao nhận quân đầu năm 2017, bạn Phan Thị Ngọc Anh (sinh năm 1993, ngụ phường Tây Lộc, Huế) đã trở thành gương mặt nữ tân binh duy nhất tại Huế vừa tốt nghiệp xong đại học ngành Kinh tế (loại khá), thuộc Đại học Huế, tình nguyện viết đơn lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt này. 

TT- Huế: 1.315 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự ảnh 1 Cái ôm bịn rịn của người mẹ tân binh ở Huế trước lúc con trai rời xa gia đình làm NVQS.
Ngọc Anh bày tỏ: “Sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống cách mạng, học xong đại học, được gia đình, người thân và các cô, chú ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế động viên, em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và được nhận về Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng. Trở thành lính cụ Hồ, em rất tự hào và hứa sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, bạn bè, người thân và xã hội”.
MỚI - NÓNG