Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

TPO - Với những đứa trẻ làng chài ở ven sông Lam, Trung thu chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, lặng lẽ và bình dị.
Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 1

Nằm dưới chân cầu Yên Xuân cũ (xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có một xóm chài nhỏ. Xóm chài có 13 hộ dân sinh sống, với 14 em nhỏ, cuộc sống hằng ngày gắn với sông nước.

Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 2
Với những đứa trẻ làng chài, Tết Trung thu chẳng khác gì so với ngày thường.
Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 3

Em Phạm Thị Thùy (học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Biểu) chia sẻ: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa năm nào chúng em được đón Tết trung thu một cách trọn vẹn, đúng nghĩa. Chiếc lồng đèn, cái bánh nướng,… với chúng em thật xa lạ. Đôi lúc nhìn các bạn được tổ chức trung thu, được đi rước đèn ông sao mà chạnh lòng”.

Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 4

Ngay từ nhỏ, các em đã biết phụ giúp bố mẹ thả lưới đánh cá.

Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 5

Chị Đoàn Thị Thanh (37 tuổi, mẹ em Thùy) ngậm ngùi: “Cả gia đình 8 người ở trên một chiếc thuyền. Cuộc sống ngày càng khó khăn khi tôm, cá cạn kiệt. Giờ mưu sinh vất vả lắm”.

Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 6
Không gian chật, không có bàn học. Những đứa trẻ làng chài phải nằm ra sàn thuyền để học bài.
Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 7
Tự lập từ nhỏ, nên các em đều biết làm tất cả mọi việc trong nhà từ giặt giũ, nấu cơm, rửa bát,… Trong ảnh, Thùy cùng cô em gái Phạm Thị Trà My (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Xuân Lam) nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm tối.
Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 8

Với những đứa trẻ làng chài, Trung thu chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Trung thu đơn sơ của trẻ em làng chài ven sông Lam ảnh 9

Kết thúc một ngày, các em lại trở về với con thuyền chật chội và lênh đênh theo từng con nước.

MỚI - NÓNG