Trao giải thư trẻ con viết gửi người lớn

Trao giải thư trẻ con viết gửi người lớn
TPO – Nắn nót từng nét chữ trên từng khuôn giấy học trò, các em nhỏ kể câu chuyện khó khăn, kỳ thị gặp trong cuộc sống xung quanh hay của chính các em để nói với người lớn những ước vọng, mong muốn của trẻ con...

Phát động cuộc thi viết về quyền trẻ em

Đó là những dòng viết tham dự cuộc thi viết về quyền trẻ em với chủ đề “Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?”

Trong khuôn khổ 1000 từ, các em đã trải ra trên trang giấy câu chuyện về bạo lực trong gia đình, trong trường học và xã hội; Vấn đề nghèo đói, bỏ học. Trong đó nguyên nhân của bạo lực gia đình đều xuất phát từ người cha nghiện ngập rượu chè; cha mẹ li dị…

Như bài viết của Nguyễn Tấn Lộc (THPT Phú Cường, Thủ Dầu 1, Bình Dương) chia sẻ cuộc sống gia đình. Cha mẹ li dị, em phải sống với mẹ trong cảnh thiếu thốn tình cảm và khó khăn về vật chất. Nguyễn Ngọc Thành Trúc THPT Xuân Lộc, Đồng Nai (16 tuổi) lại đưa ra bức tranh đối lập giữa hai gia đình hạnh phúc và không hạnh phúc. Trong gia đình thiếu tiếng cười hạnh phúc có một em gái 10 tuổi thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi. Sợ người cha nghiện rượu trong cơn say sẽ giết mình. Hay Nguyễn Lê Hà Nguyên (12 tuổi) lại kể về sự kỳ thị, thiếu sẻ chia đối với những đứa trẻ bị nhiễm HIV... của những người xung quanh mà em từng có dịp chứng kiến;...

Mỗi bài viết kể về một hoàn cảnh, một số phận khác nhau trong xã hội, nhưng ở các em đều cháy lên một ước mơ bình dị, nhưng nhiều khi không dễ có! Ước muốn một gia đình hạnh phúc có cha có mẹ ở bên; cuộc sống có sự sẻ chia đùm bọc với những bàn tay nhân ái luôn sẵn sàng đưa ra để dìu dắt những số phận kém may mắn bị nhiễm HIV. Ước muốn được đi học, được vui chơi, được kết bạn...

Và các em cũng nêu ra những ý tưởng, đề nghị trong bài viết của mình. Đó là hỗ trợ 50% học phí cho những bạn học sinh sống trong gia đình khuyết (cha hoặc mẹ); bố trí xe buýt đến trường tránh rủi ro và đỡ gánh nặng cho phụ huynh; tạo ra sự bình đẳng và hệ thống giáo dục để trẻ em đều được đi học, dù đó là trẻ HIV…

Nguyễn Lê Hà Nguyên (12 tuổi)ước muốn không có sự kì thị với trẻ em phải mang trong mình HIV
Nguyễn Lê Hà Nguyên (12 tuổi) đoạt giải nhì với bài viết ước muốn mọi người không có sự kì thị với với những đứa trẻ phải mang trong mình HIV.
 

Sau hai tháng diễn ra, ban tổ chức đã nhận được 65 bài viết dự thi của các bạn có độ tuổi từ 12 đến 18 ở nhiều địa phương trên khắp cả nước đã gửi về ban tổ chức. Ngày 7-6, tại Đại sứ quán Thụy Điển (Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội), lễ công bố và trao giải cuộc thi đã diễn ra.

Giải nhất cuộc thi được trao cho bạn Trần Vương Cường lớp 11 Tin trường THPT Sơn Tây (Sơn Tây, Hà Nội) với “Bức thư gửi người lớn”. Giải nhì cho bạn Nguyễn Lê Hà Nguyên (12 tuổi) trường THCS Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN và Võ Thượng Diễm Phúc trường THPT chuyên Lê Văn Chánh (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Ngoài ra còn trao ba giải ba và 8 giải khuyến khích cho các bạn khác.

Dù có giải nhất, giải nhì... nhưng như ngài Đại Sứ Thuỵ Điển Staffan Herrstrom nhấn mạnh: Tất cả các em đều là những người chiến thắng. Các em đều tự tin nắm bắt cơ hội đầu tiên để các em nói lên tiếng nói của mình.

Và điều chắc chắn rằng đây không phải là cơ hội duy nhất để trẻ con nói về trẻ con! Người lớn hãy lắng nghe...

Theo Viết
MỚI - NÓNG