TPO - Những ngày đầu tháng 3, bãi cỏ lau trắng muốt trên khu đất ở Bắc Từ Liêm hay hàng cây bàng lá nhỏ ven sông Tô Lịch với những tán lá ngả màu vàng rực trong tiết xuân bất ngờ tạo nên những khung cảnh đẹp như tranh vẽ... đang là địa điểm thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
TPO - Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, phố ông Đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên, TPHCM luôn nhộn nhịp, rộn ràng không khí xuân, nhiều người đến xin chữ cầu may, mua tranh về trưng Tết.
TPO - Những tác phẩm tranh xuất sắc nhất giai đoạn II tham dự cuộc thi vẽ tranh "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ" nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TPO - Nhằm truyền đi thông điệp “Ở nhà là yêu nước”, ngoài việc học tập tại nhà, các em học sinh Thủ đô Hà Nội đã vẽ hàng nghìn bức tranh độc đáo thể hiện tinh thần phòng chống dịch, sự tri ân với các lực lượng ở tuyến đầu như bác sĩ, bộ đội, công an…
TPO - Bộ tranh vẽ 14 ngày cách ly tại Bắc Kinh (Trung Quốc) của họa sĩ người Anh tên Gareth Fuller thu hút sự quan tâm của nhiều người giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu.
TPO - Là du học sinh từ Hàn Quốc trở về được cách ly tại một doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam ở Đà Nẵng, cô gái Phạm Thị Hảo đã kể lại câu chuyện thẫm đẫm tình người, tình quân dân bằng những cảm xúc chân thật và đáng yêu.
Tên tác phẩm văn học như Tức cảnh Pác Bó, Hịch tướng sĩ, Ngắm trăng... đều được Vân Anh sáng tạo bằng cách trang trí các họa tiết, hình ảnh đẹp mắt, nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.
TP - Vẽ 300 bức tranh chó trong ba năm, không có cảm hứng với bất kể chủ đề nào khác ngoài “khuyển”, họa sĩ Bùi Hoàng Dương có tình cảm gắn bó đặc biệt với những “bạn thân nhất của con người” này. Các chú chó trong tranh với nhiều tâm trạng, phảng phất tinh thần của chính tác giả và những người thương (bao gồm cả người yêu) từng đến và đi qua cuộc đời anh.
TP - Họa sĩ Lê Văn Xương là ai? Đến nay, câu hỏi này có lẽ vẫn còn làm nhiều người trong giới mỹ thuật bối rối. Bối rối vì có quá ít thông tin. Suốt đời, theo gia đình ước tính, không kể tranh dạng lưu niệm, Lê Văn Xương đã vẽ khoảng 1.000 bức tranh, mà gần 100 bức vẽ phố phường Hà Nội, vẽ từ giữa thập niên 1940 cho đến ngày qua đời. Năm 1997 ông được trao huy chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam. Năm 2017, Lê Văn Xương tròn 100 năm sinh (1917 - 2017), năm 2018 tưởng niệm 30 năm mất (1988 - 2018).
Dân trí Sinh ra với khuyết tật trên cơ thể, tuy nhiên với niềm đam mê không có giới hạn dành cho hội họa cũng như một nghị lực phi thường, tuyệt tác mà những họa sĩ “đặc biệt” này tạo ra đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.
TP - Thế hệ 9x, có một người chuyên vẽ tranh, chơi nhạc bằng… miệng. Hành trình vượt lên số phận của Lê Minh Châu đã được đạo diễn người Mỹ Courtney Marsh tái hiện trong bộ phim “Chau, beyond the lines” (tạm dịch: Châu, vượt qua ranh giới), từng được đề cử top 5 phim tài liệu ngắn xuất sắc tại Oscar 2016.
Từ ngày 1/7/2017, Phòng tranh Hoàng Hà ART chính thức ra mắt tại 418 Bạch Mai (Hà Nội), tạo cơ hội những ai yêu hội hoạ có thể sở hữu những bức tranh nguyên gốc có giá trị nghệ thuật cao với mức chi phí hợp lý.
TP - Đan áo len, may chăn cho trẻ, vẽ tranh lụa, đọc, đi chơi bờ Hồ nói tiếng Pháp với người nước ngoài, gọi “dây nói” thông báo với bạn bè về tình hình làm từ thiện… là những hoạt động thường ngày của họa sĩ Nguyễn Minh Mỹ, năm nay 94 tuổi, từng mổ sáu lần và xương bây giờ “vô cùng giòn xốp”.
TPO - Tác giả của bộ ảnh - nhiếp ảnh gia Egor Vlasov miêu tả: “Hai con gấu đứng bằng chân sau và bắt đầu... nhảy Walt bên bờ sông đẹp như tranh vẽ, sau đó chúng hòa mình vào dòng nước và âu yếm nhau trong khoảng một giờ.”
TP - Triển lãm tranh Nhân duyên của họa sĩ Vũ Tuyên trưng bày 50 bức tranh sơn dầu với đối tượng chính là hoa sen. Theo Vũ Tuyên, giữa anh và sen tồn tại mối nhân duyên tiền định.
TPO - Bất chấp vụ thảm sát đẫm máu vào trụ sở hôm 7/1, tạp chí châm biếm Charlie Hebdo tiếp tục đăng tải hình ảnh nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa số mới nhất phát hành vào ngày 14/1.
TP - Một thầy đồ dạy học trò đến chữ bôi là cái chén. Bí, thấy có bộ mộc đứng bên cạnh chữ bất, đoán là một loài cây, bèn giảng: “Bất là cây bất”. Học trò có đứa hỏi: “Thưa thầy, cây bất nó như thế nào ạ?”. Thầy trả lời bừa: “Cây bất mọc ở ngoài biển Đông, chúng bây biết thế nào được mà hỏi!”.
TP - 38 bức ảnh về sen Hàn Quốc và 3 bức về sen Việt trong triển lãm “Chuyện của Sen” của tác giả Lee Sang Bok vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc chiều 20/6 (kéo dài tới 29/6) có vẻ mất cân đối về số lượng, nhưng lại đem đến cho người xem một cái nhìn khá lạ và độc đáo của mỗi loài sen.
TP - Nghe bảo mảnh đất sinh trưởng ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách con người. Người sinh ra bên dòng sông thì thường mềm mại phóng khoáng, sinh bên bờ biển thì còn thêm dũng mãnh ăn sóng nói gió, sinh trên núi cao thì lầm lì ít nói, sống hướng nội, cho dù hòa với thiên nhiên nhưng luôn phải nghĩ cách để tồn tại. Còn những người sống trên mảnh đất khô cằn thì chắt chiu đến cả giọt mồ hôi, nói chi đến tiền bạc.
TP - Chiều 12/4, tại Bảo tàng Hải Phòng đã khai mạc triển lãm Gặp gỡ- Hải Phòng 2014. Đây là triển lãm có quy mô khá lớn kể cả chất lượng mỹ thuật lẫn số lượng họa sỹ, nhà điêu khắc tham gia.
Nữ sinh 9X ĐH Kinh tế quốc dân, Nguyễn Thảo Vân, từng gây sốt với những nét vẽ đáng yêu trên một tờ giấy nháp vừa tung ra bộ tranh ngộ nghĩnh kể về một câu chuyện tình với anh chàng hơn 7 tuổi.
TPO - Sau những tháng ngày sống trong sợ hãi, thủ đô Kiev của Ukraine đã yên tĩnh hơn, không còn tiếng súng, không còn cảnh bạo lực, khói lửa cũng được dập tắt. Tuy nhiên, ký ức về những ngày xảy ra biến cố chính trị ấy đã hằn lên trong ký ức của giới họa sĩ nước này qua những bức tranh
TP - Giấy mời đê ...? tới dự khai mạc triển lãm tranh "Ngựa trên núi". Năm Ngọ sắp tới, mở một cuộc triển lãm với những bức tranh vẽ Ngựa để chào đón quả cũng là một ý hay.