Trại tị nạn Myanmar bị pháo kích, 29 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trại tị nạn ở khu vực gần biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc vừa bị pháo kích, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, báo chí đưa tin ngày 10/10.
Trại tị nạn Myanmar bị pháo kích, 29 người thiệt mạng ảnh 1

Laiza là nơi cư ngụ của nhiều người tị nạn Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Myanmar vẫn chìm trong hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính đầu năm 2021, khi các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số và một phong trào kháng chiến chống lại sự cai trị của quân đội.

Các nguồn tin, bao gồm Chính phủ thống nhất quốc gia (NUG) hoạt động trong bóng tối, cáo buộc quân đội thực hiện vụ pháo kích lúc nửa đêm 9/10 ở bang Kachin.

Phát ngôn viên của chính quyền quân sự khẳng định quân đội không làm việc này.

“Chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi luôn quan tâm đến tình hình ở biên giới”, phát ngôn viên Zau Min Tun nói với báo chí. Ông khẳng định vụ tấn công có thể liên quan đến việc nổ đạn dược của một nhóm phiến quân thiểu số.

Theo các nguồn tin, pháo bắn trúng khu trại dành cho những người tị nạn trong nước từ vị trí cách đó khoảng 5km. Khu vực bị tấn công thuộc quản lý của Quân đội độc lập Kachin (KIA). Lực lượng này đã nhiều năm xung đột với quân đội.

Báo chí ở Kachin đưa tin 30 người thiệt mạng.

NUG lên án vụ tấn công nhằm vào dân thường, kêu gọi thế giới hành động để ngăn chặn những sự việc tương tự và đưa các vị tướng quân đội Myanmar ra xét xử.

Trên Facebook, đại diện Liên Hợp Quốc tại Myamar bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những báo cáo về vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi đề nghị bình luận.

Laiza là thủ phủ của người Kia, một trong những nhóm thiểu số lớn nhất đã chống lại quân đội suốt mấy thập kỷ qua.

Nơi này nằm gần biên giới Trung Quốc và là nơi trú ngụ của nhiều thường dân sống trong các trại tạm. Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 1 triệu người đã phải rời khỏi nhà đi sơ tán vì xung đột ở Myanmar.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG