Hơn 7h sáng Mồng Hai Tết, đường hoa Nguyễn Huệ trong tình trạng ken kín người.
Chị Hồng Minh (28 tuổi, ngụ Q.1) vui vẻ: "Mình tranh thủ đi đường hoa từ sớm để tránh phải chen lấn, mà lại dễ gửi xe. Hơn nữa Sài Gòn tầm 9h trở đi rất nắng. Đến nơi mới bất ngờ vì có quá nhiều người đến sớm hơn mình. Dẫu vậy, ai cũng rất vui vẻ trong không khí Xuân tại đây".
Nắm bắt nhu cầu của người dân, nhiều hàng quán xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ đã di chuyển điểm bán ra ngoài cửa, vỉa hè. Anh Minh (nhân viên một quán cà phê – điểm tâm) ở khu vực này cho biết: “Khách không chịu ngồi trong quán mà muốn ngồi bên ngoài để ăn uống, ngắm đường hoa nên tụi em phải chiều theo. Hầu hết các điểm bán hàng ở đây đều kê bàn ghế ra ngoài, giờ mà mình không chịu đem bàn ghế ra thì sẽ không có khách”.
Chị Lê Thị Hồng (Q. Tân Phú) cho biết: “Đi chơi mệt nên ai cũng cần tìm một hàng quán nào đó để ghé chân uống nước, nghỉ ngơi. Hàng quán ở khu vực đường hoa Nguyễn Huệ này chắc chắn là giá cao hơn so với nơi khác rồi, nhưng ngày Tết thì cũng có thể chấp nhận được”.
Lúc này, trong khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, hàng rong cũng nhộn nhịp không kém. Nhiều nhất là những người bán các trò chơi cho trẻ em, trung bình mỗi món có giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng (gấp 2 -2 lần ngày thường).
Đồ chơi thổi bong bóng có giá đến trả trăm ngàn đồng...
...nhưng luôn đắt khách
Trẻ em thích thú với tò he, giá 30.000 đồng/con
Dịch vụ vẽ tranh nghệ thuật
Trời nắng nóng, kem đắt hàng nhất
Nhiều thanh niên không về quê mà mưu sinh ở đường hoa trong những ngày Tết.
Chụp ảnh với chú mèo máy Doremon này có giá 15.000 đồng/người
Một chú người sắt đang tìm khách
Bạn trẻ chịu nắng nóng để mặc đồ hóa trang thành nhân vật