Tốt xấu song hành

Hôm nay mùa bóng 2014 sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết Cúp QG giữa Hải Phòng và B.Bình Dương.
Hôm nay mùa bóng 2014 sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết Cúp QG giữa Hải Phòng và B.Bình Dương.
TP - Hôm nay mùa bóng 2014 sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết Cúp QG giữa Hải Phòng và B.Bình Dương. Hẳn là lãnh đạo VFF và VPF đã thở phào vì mùa giải 2014 cũng đã đi được đến đích chứ không phải hủy bỏ giữa chừng vì vụ dàn xếp tỷ số của một số cầu thủ V.Ninh Bình và một số cầu thủ Đồng Nai.

Chỉ có điều, không rõ tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ như thế nào, khi vụ việc của Đồng Nai được lãnh đạo VFF xác nhận chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và vẫn còn một số cái tên đang được chờ đợi để đưa ra ánh sáng. 

Sau khi mỗi vụ việc tiêu cực bị phát lộ như thế này, người ta luôn hô hào sẽ xem đây là cơ hội để làm sạch tận gốc bóng đá Việt Nam, nhưng sạch đâu không thấy, chỉ biết vụ việc tiêu cực năm 2005 mới xảy ra chưa tròn 10 năm mà năm 2014 đã diễn ra 2 vụ việc khác có quy mô chẳng hề thua kém.

Làm sạch bóng đá Việt Nam tận gốc là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng thế nào là làm sạch lại là khái niệm mà không phải ai cũng nắm rõ, bởi trước vụ năm 2005, nếu vụ dàn xếp tỷ số ở JVC Cup năm 2003 được chúng ta làm đến cùng thì chưa chắc đã xảy ra vụ năm 2005, và nếu vụ năm 2005 cũng được làm triệt để tận gốc thì chưa chắc đã xảy ra vụ năm 2014.

Nói vậy để thấy sẽ là rất không thực tế nếu ai đó nghĩ rằng tình trạng tiêu cực trong bóng đá Việt Nam sẽ giảm bớt hoặc biến mất sau khi những cầu thủ nhúng chàm trong mùa giải 2014 bị đưa ra xét xử, bởi với tư cách là một phần của đời sống xã hội, bóng đá cũng có đầy đủ những mặt tốt xấu như xã hội, mà đôi khi cái tốt và cái xấu lại luôn song hành cùng nhau.

MỚI - NÓNG