Vòng 23 V-League 2014:

Bình Dương vô địch sớm, An Giang đi play-off

HLV Lê Thụy Hải được các học trò tung hô sau khi giúp Bình Dương đăng quang ngôi vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: Dương Thu
HLV Lê Thụy Hải được các học trò tung hô sau khi giúp Bình Dương đăng quang ngôi vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: Dương Thu
TP - B.Bình Dương giành được 3 điểm trên sân Tân An, trong lúc Hà Nội T&T mất điểm trên sân Chi Lăng nên đội bóng đất Thủ Dầu Một đã vô địch trước 1 vòng đấu.

Đồng Tâm Long An (ĐTLA) quyết tâm có điểm vì vừa trụ hạng thành công, vừa để tri ân cổ động viên trong trận đấu cuối cùng của họ mùa giải năm nay, nhưng đụng phải một Becamex Bình Dương quá mạnh và khát khao chức vô địch nên mọi nỗ lực của họ đều không thành công.


Trên sân Tân An, ngay ở phút thứ 1, Đặng Văn Thành đã mở tỷ số cho Bình Dương bằng cú sút chéo góc. Phút 30, Bình Dương nhân đôi cách biệt sau cú sút của Abass Dieng. Phút 38, lại Abass Dieng nâng tỷ số lên 3-0 cho Bình Dương. ĐTLA chỉ ghi được 1 bàn danh dự ở phút bù giờ của hiệp 1 do công của Oseni ấn định tỷ số trận đấu 1-3 nghiêng về phía B.Bình Dương.

Trên sân Chi Lăng, Hà Nội T&T cần một chiến thắng để không phải sớm nói lời chia tay cuộc đua vô địch với B.Bình Dương. Cùng với lực lượng vẹn nguyên, nhưng Hà Nội T&T đã không tìm kiếm được chiến thắng, dù đã mở tỷ số trước.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng đã chơi có thể không vì thứ hạng 3 đang tranh chấp với Thanh Hóa mà vì là lời chia tay sân Chi Lăng trước khi sân vận động này nhường chỗ cho “siêu dự án” của thành phố Đà Nẵng. Chính vì thế mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã dốc hết sức lực và quyết tâm để cống hiến cho Chi Lăng một trận đấu ý nghĩa, lội ngược dòng để thắng 2-1, bất chấp đối thủ là “người anh em” Hà Nội T&T.

Phút 23, Hà Nội T&T đã mở được tỷ số do công của Hector. Nhưng phút 57 và 60, Matias và Vũ Phong giúp SHB Đà Nẵng ghi 2 bàn vươn lên dẫn lại 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận lượt đi mùa giải 2014, Hà Nội T&T thắng 2-0 bằng cú đúp của Gonzalo, còn ở trận lượt về này họ thua lại 2-1. Điều đáng nói là trận thua này của Hà Nội T&T đã giúp Bình Dương lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu.

Trên sân Thanh Hóa, người ta chờ đợi sự trở lại của tiền đạo Mạc Hồng Quân trong màu áo An Giang. Nhưng anh đã không gây ra sự nguy hiểm nào cho khung thành đội bóng cũ. Ngược lại, Thanh Hóa thắng 1 bàn cách biệt bằng cú đá phạt của Nastja Ceh ở phút 39. 

Thắng trận này, Thanh Hóa đã có chuỗi 18 trận bất bại trên sân nhà trong khuôn khổ V-League, và họ cũng rất cần 3 điểm để bảo vệ vị trí thứ ba. Đây cũng là trận mà đội khách An Giang đã hết hy vọng thoát khỏi vị trí cuối bảng và sẽ phải đá trận play-off với đại diện hạng Nhất (XSKT Cần Thơ).

Trận derby Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh cũng đã kết thúc với tỷ số 2-1 cho đội bóng đất Cảng. Như vậy, mùa này Hải Phòng thắng cả trên sân nhà lẫn sân khách. Ở trận lượt đi, Hải Phòng vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 3-0 ở trên sân Cẩm Phả.

Trên sân Tam Kỳ, cuộc đọ sức giữa QNK Quảng Nam và Đồng Nai đều không còn mục tiêu đua tranh và QNK Quảng Nam thắng Đồng Nai 1-0. Trong khi đó, trận đấu tại Vinh giữa 2 cựu vô địch là SLNA và HAGL hòa 0-0.

Xếp hạng sau vòng 23: 1. B.Bình Dương (21 trận, 48 điểm); 2. Hà Nội T&T (21t, 44đ); 3. Thanh Hoá (21t, 40đ); 4. SHB Đà Nẵng (21, 38đ); 5. SLNA (21t, 33đ); 6. Than QN (21t, 26đ); 7. Đồng Nai (21t, 25đ); 8. QNK Quảng Nam (21t, 25đ); 9. Hải Phòng (21t, 21đ); 10. HAGL (21t, 20đ); 11. ĐTLA (21t, 18đ); 12. HV An Giang (21t, 12đ).

MỚI - NÓNG