Tội ác xuất phát từ một tình yêu... mù quáng!

Hôm nay (30/12/2004), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Băng nhóm giang hồ Trà  hinh phạm tội giết người, che giấu và không tố giác tội phạm”.

Vụ án này đã gây chấn động dư luận cả nước về mức độ nguy hiểm và táo tợn của những kẻ thủ ác. Đường dây tội ác này đã từng làm “bó tay” cơ quan điều tra suốt một thời gian dài. Cho đến khi sự thật được  đưa ra  ánh sáng, thật bất ngờ vì đối tượng chủ mưu lại là một phụ nữ!

Một mạng người = 30 triệu đồng + 2.000 USD!

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu xảy ra từ tháng 5/2001. Khi ấy, anh Đặng Vũ Thắng – Phó phòng kế toán tài chính Thảo Cầm Viên (TCV), được “người trong cuộc” cho rằng, đã viết đơn tố cáo và cung cấp thông tin cho báo chí để phanh phui tiêu cực ở một vài công trình xây dựng trong TCV có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Thắng – nguyên Giám đốc TCV. Hậu quả là anh Đặng Vũ Thắng đã bị một nhóm “sát thủ vô hình” bất ngờ chém nhiều nhát dao và chết trên đường về nhà bằng xe gắn máy, tại góc đường Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám (quận 1), vào một chiều mưa ngày 22/8/2001.

Vụ án mạng đã gây chấn động dư luận vì tính tàn bạo mà nhóm hung thủ gây ra nó mang màu sắc xã hội đen còn cơ quan điều tra gần như bó tay trong suốt thời gian dài vì vết tích hung thủ như “bóng chim tăm cá”. Cho đến tháng 7/2003, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn con) bị Công an Hà Nội bắt và truy xét trong vụ án khác, lúc này sự thật về vụ án được xem là “giết người diệt khẩu” mới được phanh phui.

Người chủ mưu của vụ án lại chính là Lâm Bích Thủy, thủ quỹ của TCV, người đàn bà được cho là có mối “quan hệ thân tình” với ông Nguyễn Quốc  Thắng.

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, do thấy ông Quốc Thắng bị  kỷ luật vì lời tố cáo, nên Thủy đã thù ghét anh Vũ  Thắng. Tháng 8/2001, Thủy đã nhờ em ruột là Lâm Thanh Phong, tìm người đánh “dằn mặt” anh  Vũ Thắng. Thông qua  2 người bạn là Lâm Ngọc Hải, Trương Anh Tuấn, Phong đã tiếp cận được nhóm xã hội đen do Trần Đức Trà (Trà  hinh) cầm đầu.

Cả đường dây này lên kế  hoạch “canh” Vũ  Thắng thông qua những thông tin chi tiết về anh, được chị em nhà họ Lâm cung  cấp. Kết quả, “hợp đồng phục thù” này đã được Tuấn con, Lê Bá Long (Long đào), Đỗ Công Toàn (Toàn 6 ngón) theo chỉ đạo của Trà hinh, hoàn tất bằng cách chém chết anh Vũ Thắng.  Tổng giá trị “Hợp đồng giết người” này được chị em nhà Lâm Bích Thủy thanh toán cho băng nhóm của Trà hinh tổng cộng 30 triệu đồng  và 2.000  USD!

“Nhân quả” của một cuộc tình?

Lâm Bích Thủy (sinh năm 1959, ngụ tại 131 Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM). Tuy trình độ học vấn thuộc hạng trung bình, nhưng mới tốt nghiệp lớp 12, Thủy đã được cha là ông Lâm Ngọc Thanh (thường gọi Ba Thanh) nguyên phó giám đốc Sở Giao thông công chánh đưa vào làm ở TCV.

Sau đó, ông Thanh lại tiếp tục tạo điều kiện cho Thủy đi học trung cấp kế toán theo kiểu gây áp lực “gia đình trị” và kết quả là Thủy chính thức làm thủ quỹ, nhân viên thuộc  quyền của anh Đặng Vũ Thắng. Nhưng thực chất đây chỉ là cách để “hợp pháp hoá” việc ông Nguyễn Quốc Thắng đặt trọn niềm tin của ông ta vào người mà dư luận cho rằng có “quan hệ thân tình”, trong việc giữ “nồi cơm” cho TCV.

Sau  khi vụ án xảy ra, nhiều nguồn tin đã xác nhận, Lâm Bích Thủy tỏ ra là người đàn bà có “thần kinh thép”. Cô ta đã thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra trước cái chết của đồng nghiệp. Chẳng  những thế, bị cáo này còn bỏ mặc người  chồng vốn  là nhân viên của phòng điều độ bến xe Miền Đông để tiếp tục “bay nhảy” với ông Nguyễn Quốc Thắng.

Người chồng của Thủy biết rõ mối quan hệ này nhưng vẫn yên lặng trong đau đớn vì anh xem đó là sự trả giá cho kiểu hàm ơn mà bố vợ đã ban phát cho anh từ ngày anh được đưa vào làm ở Phòng điều độ bến xe. Ghê gớm hơn, Thủy còn thường xuyên lui tới thăm nom gia đình và khóc một cách thương tiếc trước gia đình anh Vũ Thắng.

Hơn thế nữa, khi sự việc bị phát giác, công an Hà Nội vào TP HCM đến tận nhà riêng bắt thị theo lệnh khẩn cấp thì chẳng những không lo sợ mà Thủy còn “bày vẽ” với gia đình đem chìa khoá vào cơ quan bàn giao cho lãnh đạo, kèm theo lời nhắn: “Cãi nhau với chồng nên bỏ đi Hà Nội, 2 tháng sau thì về!”.

Lời khai trước cơ quan điều tra của  Thủy cũng rất đơn giản: bày mưu giết Đặng Vũ Thắng chỉ vì sợ người tình liên lụy (!). Đó có phải là điều “bình thường” của một người đàn bà như Lâm Bích Thủy?