Tiết lộ về bóng hồng đặc biệt theo sát U23 Việt Nam

Ánh Ngọc luôn theo sát U23 Việt Nam.
Ánh Ngọc luôn theo sát U23 Việt Nam.
Trong những ngày U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 28 trên đất Singapore, người ta thấy một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú luôn theo sát giúp đỡ đội.

Bóng hồng đặc biệt kể trên chính là nữ tình nguyện viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Với tình cảm với thầy trò HLV Miura, nữ sinh Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã quyết tâm đăng ký tham gia nhóm tình nguyện viên SEA Games 28 để hỗ trợ, giúp đỡ U.23 VN.

“Để lọt vào danh sách cuối cùng có mặt tại SEA Games 28, tôi đã trải qua một cuộc phỏng vấn và 4 buổi học tập trung, tiếp theo là những giáo trình học qua mạng rất khắt khe của BTC. Dù là người Việt nhưng chúng tôi được huấn luyện để trở thành một người đại diện cho Singapore tiếp đón, giúp việc các đoàn tham dự. Vượt qua các kỳ sát hạch, khi tôi đăng ký theo chân U.23 VN thì phải trải qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp để nhóm trưởng đánh giá năng lực và sự hiểu biết. Rất may với những kiến thức về Singapore và quê hương Việt Nam, tôi đã được chấp thuận”. Cô sinh viên đang theo học năm thứ 5 dự bị Đại học Innova Junior College chia sẻ với sự tự hào khi trở thành “một thành viên của U.23 VN”.

Tiết lộ về bóng hồng đặc biệt theo sát U23 Việt Nam ảnh 1

"Được song hành cùng đội là điều hạnh phúc mà tôi cũng không nghĩ đến, khi bây giờ tôi có thể khóc, có thể nhảy lên như đứa trẻ mỗi khi U.23 VN ghi bàn hoặc thắng trận”, Ánh Ngọc tâm sự.

Lúc đầu tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng nhưng khi vào công việc, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Cứ thế lăn theo công việc, tôi nhận được chia sẻ của cả đội. Và sau hơn một tuần đồng hành, tôi nghĩ mình đang là một thành viên của đội”.

Là người rất thích thể thao, Ngọc tiết lộ khi chuẩn bị nhận nhiệm vụ làm tình nguyện viên cho U.23 VN, trước đó cả tháng phải lên mạng để tìm hiểu thông tin về thầy trò HLV Miura. “Những trận giao hữu của ĐTQG hay U.23 VN, tôi đều theo dõi qua internet. Được song hành cùng đội là điều hạnh phúc mà tôi cũng không nghĩ đến, khi bây giờ tôi có thể khóc, có thể nhảy lên như đứa trẻ mỗi khi U.23 VN ghi bàn hoặc thắng trận”, Ánh Ngọc tâm sự.

Theo chân HLV Miura được hơn 1 tuần, dù rất muốn xin chữ ký những cầu thủ cho cậu em trai đang ở Việt Nam nhưng Ánh Ngọc rất giữ nguyên tắc, không làm việc riêng khi đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, cô chưa một lần chụp hình chung với những Công Phượng, Hồng Quân hay Ngọc Hải… để đăng tải lên trang cá nhân. 

Theo Theo Thể thao 24h
MỚI - NÓNG