Thua ở Siêu Cúp Anh, Pep Guardiola vẫn cố khen học trò

0:00 / 0:00
0:00
Grealish mờ nhạt trong màn ra mắt đội bóng mới
Grealish mờ nhạt trong màn ra mắt đội bóng mới
TPO - Pep Guardiola cho rằng với những gì đã thể hiện trong thất bại 0-1 trước Leicester vào tối qua ở Siêu Cúp Anh, dàn cầu thủ Man City vẫn xứng đáng được khen ngợi.

Sau trận, nhà cầm quân của Man City nói: “Xin chúc mừng Leicester vì chiến thắng trong trận tranh Community Shield. Họ đã có cơ hội. Nhưng màn trình diễn của chúng tôi cũng thực sự rất tốt, đặc biệt là trong giai đoạn này, khi đội hình thiếu vắng nhiều cầu thủ. Cách chúng tôi thể hiện trong hiệp hai là ấn tượng. Sự can đảm của những chàng trai trẻ như Sam và Cole cũng để lại ấn tượng trong tôi”.

Thực ra, trận này Man City chỉ có được một nửa lực lượng tối ưu. Họ không có được sự phục vụ của một số trụ cột như Dias, Sterling, De Bruyne, Phil Foden, Zinchenko, Ederson... Thậm chí trên hàng công họ còn phải đặt niềm tin vào một số gương mặt trẻ như Palmer hay Edozie.

Đó là lý do dù đã chủ động dâng cao đội hình hòng gây sức ép về phía đối phương song Man xanh hầu như bế tắc trong khâu tấn công.

Thua ở Siêu Cúp Anh, Pep Guardiola vẫn cố khen học trò ảnh 1

Mahrez quá cô đơn trên hàng công

Hiệp 1, họ chỉ có được cú sút đáng kể nhất là pha sút phạt hàng rào khá đẹp mắt của tiền vệ Guendogan ở phút thứ 7. Nhưng thủ môn Schmeichel đã chơi rất tập trung.

Trong khi đó, Leicester thậm chí còn có nhiều pha bóng ngon ăn hơn. Phút 23, Vardy dứt điểm rất mạnh nhưng bóng lại đập trúng người thủ thành Steggen và sau đó, anh có tình huống dứt điểm bóng đập trúng cột dọc ở phút 45.

Sự bế tắc khiến Pep Guardiola phải tung tiền vệ tân binh trị giá 100 triệu bảng Jack Grealish vào sân ở phút 65, sau đó là Bernardo Silva. Nhưng Man xanh vẫn gần như vô hại.

Cơ hội tốt nhất của họ vẫn chỉ là pha dốc bóng phản công, đối mặt với thủ môn đối phương của Mahrez ở phút 59, trước thời điểm Man City tung Grealish vào sân. Nhưng ở cú đá của mình, Mahrez lại đưa bóng đi lên trời.

Không ghi được bàn, trái lại Man City đã nếm trái đắng khi Leicester được hưởng quả đá penalty sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Ake ở phút 87. Với cú sút quyết đoán vào góc cao, Iheanacho đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, qua đó mang về Siêu Cúp Anh lần thứ 2 trong lịch sử cho Leicester . Trước đó, họ từng đoạt danh hiệu này vào năm 1971.

MỚI - NÓNG