Có 102 kết quả :

Bình Dương vận hành Trung tâm điều hành thông minh

Bình Dương vận hành Trung tâm điều hành thông minh

TPO - Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, việc ra đời Trung tâm điều hành thông minh là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo trong quản lý, điều hành mọi hoạt động một cách nhanh chóng, chính xác. Do đó, tránh tình trạng sau khi tiếp nhận tin báo không xử lý liền mà để đó sau 1 tháng mới giải quyết.
Thầm lặng hỗ trợ dân trong đêm

Thầm lặng hỗ trợ dân trong đêm

TP - Trong đợt cao điểm 40 ngày, đêm triển khai cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tuổi trẻ Bình Dương đã không quản ngại ngày đêm, nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ, phục vụ người dân.
Mùa hè xanh trên huyện đảo

Mùa hè xanh trên huyện đảo

TP - Hành trình tình nguyện hè tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) của tuổi trẻ Bình Dương kéo dài hai tuần, với nhiều hoạt động, phần việc thể hiện nhiệt huyết, trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ với người dân nơi đây cũng như tình yêu với biển, đảo quê hương.
Hai dự án gối đầu ‘đắp chiếu’ 16 năm giữa khu đất vàng, làm xấu đô thị Thủ Dầu Một

Hai dự án gối đầu ‘đắp chiếu’ 16 năm giữa khu đất vàng, làm xấu đô thị Thủ Dầu Một

TPO - Khu đất hơn 24 ha nằm giữa trung tâm TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), ban đầu bố trí triển khai dự án khu dân cư, nhưng sau đó hủy để làm công viên. Thế nhưng cả hai dự án trải qua gần 16 năm chưa thực hiện, không chỉ làm xấu diện mạo đô thị Thủ Dầu Một, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân nơi đây.
Nữ đại biểu 9x đến từ Bình Dương: 'Đại hội là dịp để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ'

Nữ đại biểu 9x đến từ Bình Dương: 'Đại hội là dịp để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ'

TPO - Là một trong số các đại biểu đại diện cho hơn 800.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương ra Hà Nội tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nguyễn Minh Nguyệt chia sẻ, hành lý mang theo là tâm huyết của tuổi trẻ với cảm xúc dâng trào. “Việc được tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc là dịp để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ để vượt mọi thử thách”, cô gái trẻ bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Một tại nhà việc Phú Cường nay là Nhà truyền thống Thủ Dầu Một ảnh: H.C

Nữ 'chiến binh' đất Thủ

TP - Bà Nguyễn Thị Một nói rằng, cho đến khi “nhắm mắt xuôi tay” mới có thể quên được thời khắc trèo lên nóc nhà căn cứ của địch để thay Quốc kỳ khi mới 19 tuổi. Sau giải phóng, bà Một để lại ấn tượng thêm một lần nữa trong công tác đấu tranh chống tiêu cực.