Xiao mắc bệnh tâm thần nhưng chưa từng làm hại bất kỳ ai. Tuy nhiên, cô bé từng nhiều lần bỏ vào trong rừng khiến mọi người lo lắng đi tìm, do vậy mà cô bé bị bố mẹ nhốt trong một nhà dự trữ ngô trong suốt 5 năm qua.
Bố Xiao, ông Zhu (67 tuổi) cho biết Xiao từng bỏ nhà đi biệt tăm, trốn vào một khu rừng gần 9 ngày. “Đó là một khu rừng rộng. Nếu con bé lại bỏ đi nữa, chúng tôi có thể sẽ không tìm thấy nó”, ông Zhu nói.
Ông Zhu cũng chia sẻ việc xích con gái là một quyết định khó khăn nhưng họ bắt buộc phải làm.
Nhà gỗ nhỏ nơi Xiao bị nhốt
Một người hàng xóm cho biết mọi người trong làng từng phải đi tìm cô bé suốt đêm, vì vậy, việc bố mẹ xích Xiao lại cũng chỉ vì sự an toàn của cô bé.
Xiao từng bỏ nhà đi nhiều ngày
Theo lời kể của người mẹ (57 tuổi), Xiao không may bị người anh đẩy ngã hồi mới 3 tuổi. “Lúc đó, chúng tôi tưởng con bé không qua khỏi nhưng thật may nó qua khỏi nhưng não thì bị ảnh hưởng”, mẹ Xiao đau buồn chia sẻ.
Một bác sỹ tại bệnh viện tâm thần thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cho biết, nếu Xiao được điều trị thích hợp thì sẽ không phải xích lại nữa.