Mẹ nhốt con trai trong lồng 42 năm

Mẹ nhốt con trai trong lồng 42 năm
TPO - Một người phụ nữ Trung Quốc đã nhốt con trai trong một chiếc lồng 42 năm và muốn tìm người chăm sóc anh khi bà qua đời.

Mẹ nhốt con trai trong lồng 42 năm

TPO - Một người phụ nữ Trung Quốc đã nhốt con trai trong một chiếc lồng 42 năm và muốn tìm người chăm sóc anh khi bà qua đời.

Peng Weiqing bị nhốt trong chiếc lồng
Peng Weiqing bị nhốt trong chiếc lồng.
 

Peng Weiqing, 48 tuổi, sống tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc bị mẹ nhốt trong lồng từ năm lên 6 tuổi.

Mẹ của Weiqing nói bà làm vậy là để bảo vệ con mình.

Từ nhỏ, Weiqing đã bị sốt cao dẫn đến tổn thương não bộ. Năm 6 tuổi, anh này bắt đầu gặp phải những cơn động kinh dữ dội.

Cha mẹ Weiqing lo sợ anh sẽ làm tổn thương chính mình và không đủ khả năng để chữa trị nên đã làm một chiếc lồng để nhốt anh lại.

“Con trai tôi không thể kiểm soát được mình, khi nó còn nhỏ, nó thường lấy dao và thủy tinh cắt tay. Thậm chí khi đi bộ, nó bỗng dưng bị ngã và chảy máu. Con trai tôi như một “đứa trẻ” 48 tuổi”, mẹ Weiqing tâm sự.

Cha Weiqing đã mất, chỉ còn bà mẹ 80 tuổi đang chăm sóc anh. Bà lo lắng cho tình trạng của con trai mình và đang tìm người thay bà chăm sóc con trai.

Phạm Linh
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.