TPO - Các cô gái tìm hiểu lịch sử, văn hóa Lai Châu qua những bộ trang phục, nông cụ, vật dụng sinh hoạt được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.
Bảo tàng tỉnh Lai Châu là điểm đến giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm trải nghiệm, quan sát những hiện vật gắn với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ.Tại các không gian trưng bày, thí sinh được giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Lai Châu cũng như đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.Những bộ trang phục truyền thống, nông cụ, vật dụng sinh hoạt và các hiện vật lịch sử trở thành “chìa khóa” giúp các cô gái hình dung rõ hơn về Lai Châu - nơi không chỉ có núi rừng hùng vĩ, còn có đời sống văn hóa phong phú.
Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) cho biết ấn tượng với những bộ trang phục truyền thống được trưng bày tại bảo tàng. “Trước khi đến Lai Châu, em biết nơi đây có nhiều dân tộc với những nét văn hóa riêng. Khi được tận mắt nhìn trang phục, các vật dụng gắn với đời sống của bà con, em cảm nhận rõ hơn sự đa dạng và tinh tế trong văn hóa của mỗi dân tộc”, cô nói.
Những hình ảnh được lưu giữ tại bảo tàng.
Với một số thí sinh, những nông cụ và vật dụng sinh hoạt lại tạo nhiều tò mò. Đây là những đồ vật tưởng như bình dị nhưng gắn với lao động, đời sống và tập quán của người dân vùng cao.“Có những hiện vật nhìn rất đơn giản nhưng khi nghe câu chuyện phía sau, em mới hiểu nó gắn với lối sống, tập quán và ký ức của cộng đồng. Em nghĩ đó cũng là điều làm nên bản sắc của một vùng đất”, thí sinh Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) chia sẻ.Qua hệ thống tư liệu và hiện vật được sưu tầm, lưu giữ, các thí sinh có thêm góc nhìn trực quan về lịch sử, văn hóa Lai Châu. Những câu chuyện được kể từ hiện vật giúp quá khứ trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với những người trẻ lần đầu đặt chân tới vùng đất này."Trước chuyến đi, em nghĩ nhiều đến núi rừng, những bản làng và cảnh sắc của Lai Châu. Nhưng khi đến bảo tàng, em hiểu rằng phía sau vẻ đẹp thiên nhiên còn có chiều sâu văn hóa. Mỗi dân tộc có tiếng nói, trang phục, phong tục và đời sống riêng. Những điều đó khiến em thêm yêu và trân trọng vùng đất này”, thí sinh Ngô Thị Mai Hoa (SBD 226) chia sẻ.
Thí sinh Gouband Lisa (SBD 124) thích thú khi tham quan bảo tàng tỉnh Lai Châu.Với nhiều thí sinh, chuyến tham quan khiến họ nhận ra để hiểu một địa phương không thể chỉ nhìn vào cảnh đẹp.“Em nghĩ những trải nghiệm thực tế như thế này rất quý. Khi mình trực tiếp nhìn thấy, nghe câu chuyện về một hiện vật, cảm nhận về vùng đất cũng khác. Sau chuyến đi, nếu có ai hỏi về Lai Châu, em sẽ có nhiều câu chuyện để kể chứ không chỉ nói đây là nơi có cảnh đẹp”, thí sinh Phạm Lê Ái Linh (SBD 826) nói.