Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thăm Nghĩa trang Đường 9: 'Thế hệ trẻ phải sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông'
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tới thắp hương ở Nghĩa trang quốc gia Đường 9 (phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vào chiều 28/3. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, giúp các thí sinh thêm hiểu về lịch sử, biết ơn quá khứ và thấu hiểu giá trị của hòa bình.
Chiều 28/3, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 viếng Nghĩa trang quốc gia Đường 9 (phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Đây là hoạt động ý nghĩa, đồng hành với Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) tổ chức tại Quảng Trị. Trong ảnh, một số thí sinh lưu lại khoảnh khắc cùng nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.
41 cô gái xúc động khi tới Nghĩa trang Đường 9. Đây là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhiều thí sinh lần đầu tới Quảng Trị, bày tỏ sự biết ơn khi được lắng nghe những chiến công của thế hệ cha ông trong quá trình bảo vệ độc lập.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ Vân chia sẻ: “Lần đầu có cơ hội đến Quảng Trị và viếng Nghĩa trang Đường 9, tôi thật sự xúc động. Là thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2024, tôi nhận ra rằng sứ mệnh của một hoa hậu không chỉ dừng lại ở nhan sắc".
Viếng thăm những địa danh lịch sử là cơ hội để thế hệ trẻ biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại. Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nói cô được tiếp thêm động lực để nỗ lực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Khoảnh khắc xúc động tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.
Trong hoạt động ý nghĩa, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 thấu hiểu giá trị của hòa bình, càng tự nhủ phải phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.
Trong chiến tranh, Quảng Trị là địa bàn bị đánh phá ác liệt. Tại đây có nhiều ngôi mộ tập thể và hàng nghìn mộ chiến sĩ chưa xác định danh tính.
Thí sinh thành kính trước những ngôi mộ liệt sĩ.
Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Đường 9 cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025). Bên cạnh các cự ly thi đấu, những người tham dự giải đấu được hòa mình vào chuỗi sự kiện bên lề ý nghĩa. Thí sinh Nguyễn Mai Phương cho biết cô cảm thấy xúc động khi bước vào nghĩa trang, dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống vì hòa bình của nước nhà. Hàng nghìn ngôi mộ trắng của những người liệt sĩ như nhắc nhở thế hệ trẻ sống xứng đáng với sự hy sinh, máu xương cha anh đổ xuống. “Tôi nhắc nhở bản thân phải phấn đấu hơn trong tương lai, luôn là người công dân tốt, có ích cho xã hội, giống như câu nói: Các anh nằm lại - chúng tôi tiếp bước”, Mai Phương chia sẻ.