Tết thị thành của 8X Trung Quốc

Tết thị thành của 8X Trung Quốc
TP - Đó là câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ Trung Quốc bám trụ ở thành phố trong dịp nghỉ Tết dài ngày để kiếm thêm tiền, hoặc ít nhất cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn thay cho việc về quê đoàn tụ cùng gia đình như những năm trước.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Liu Hui và Lin Songjuan xin vào làm việc trong nhà hàng hải sản ở thành phố Jinan, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, để có tiền trang trải cho học kỳ tới. Tết này có nhiều sinh viên như Liu và Lin cũng như công nhân trong các nhà máy tranh thủ thời kỳ khan hiếm nhân lực trong dịp Tết trong các nhà hàng, khách sạn, siêu thị... để làm việc vì có mức thu nhập cao hơn nhiều so với ngày thường.

Không chỉ sinh viên, công nhân, nhiều lao động thuộc diện cổ cồn trắng cũng không trở về quê ăn Tết vì vấn đề tài chính. Liu Xin, chuyên gia thiết kế phần mềm ở Chanchung, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, tâm sự anh không dám trở về quê sum họp với gia đình vì chi phí quá lớn so với thu nhập của mình.

Ngoài vé tàu xe, ăn uống đi lại mất khoảng 300 USD, Liu còn phải chi khoảng 500 USD để mua quà tặng, tiền mừng tuổi...nếu trở về quê vào những ngày Tết.

Thực tế cho thấy, thế hệ 8X ở Trung Quốc đang đối mặt với những gánh nặng ngày càng lớn do giá nhà tăng cao, chi phí sinh hoạt leo thang, khoản tiền để nuôi con và hỗ trợ bố mẹ vì thế cũng tăng theo.

Hóa đơn lễ hội xuân đang trở thành trò chơi phổ biến trên các trang web trong dịp Tết. Trên trang web nổi tiếng Tianya, các bạn trẻ thảo luận sôi nổi với chủ đề Thế hệ 8X tiêu tốn bao nhiêu tiền trong dịp Tết? Công dân mạng Zhao Tianwei cho biết anh phải chi ít nhất 3.000 USD nên đã chọn Tết thị thành.

Chuyên gia tâm lý Xu Lei cho rằng việc nhiều bạn trẻ ở lại thành phố trong dịp Tết đang khiến các bậc phụ huynh lo lắng về điều kiện sống thiếu thốn ở thành phố.

Lam Thanh
Theo China Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG