Đại sứ Việt Nam ở Israel Đỗ Minh Hùng:

Tên lửa đánh chặn nổ ầm ầm, còi báo động hú vang khắp thành phố

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng (phải) trong một cuộc gặp với Bộ trưởng Nông nghiệp Israel A. Schuster. Ảnh: FB
Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng (phải) trong một cuộc gặp với Bộ trưởng Nông nghiệp Israel A. Schuster. Ảnh: FB
TP - Tiếng rốc-két và tên lửa đánh chặn nổ ầm ầm trên bầu trời Tel Aviv rồi tiếng còi báo động rú lên trong đêm báo hiệu tình hình khẩn cấp gây cảm giác bất an. Với những cán bộ nhân viên trẻ của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel chưa từng biết đến chiến tranh, cảm giác đó còn đáng sợ hơn nhiều.

Xung đột bắt đầu nổ ra từ ngày 10/5, khi “trận mưa” hàng trăm tên lửa từ Dải Gaza dội vào Israel. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi hai bên “ăn miếng trả miếng” bằng rốc-két và đạn pháo. Tình hình căng thẳng hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza gây lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực.

Trong bối cảnh đó, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Tel Aviv, Israel, dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi sang làm nhiệm vụ ở địa bàn “nóng”, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng cho biết, khoảng 9h tối 11/5, tiếng còi báo động bắt đầu hú vang khắp thành phố, cảnh báo người dân về loạt tên lửa đầu tiên sắp tấn công vào Tel Aviv.

Ngay lập tức, Đại sứ Hùng và các đồng nghiệp ở Đại sứ quán phải xuống hầm trú ẩn. Đại sứ Hùng cho biết hầu hết các toà nhà ở Israel đều có hầm trú. Đó là một căn phòng nhỏ với tường bê tông dày, có cửa sắt và hệ thống thông gió. Những toà chung cư cũ cũng có hầm ở dưới tầng 1, với thiết kế tương tự. Tùy thuộc mức độ khẩn cấp, chính quyền Tel Aviv sẽ quyết định việc mở cửa các hầm công cộng.

Do vậy, “khi thấy thành phố thông báo việc mở cửa hầm công cộng, chúng tôi biết tình trạng đã đến mức khẩn cấp”, Đại sứ Hùng nói.

Cảnh báo về các cuộc tấn công còn được gửi qua ứng dụng Red Alert cài đặt trên điện thoại. Khi nghe tiếng còi báo động, người dân phải di chuyển vào hầm để bảo đảm an toàn cho mình.“Cảm giác nghe tiếng còi báo động không dễ chịu chút nào, mặc dù tôi đã từng trải qua trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Với các cán bộ nhân viên trẻ sinh sau chiến tranh, chắc chắn cảm giác còn khó chịu và đáng sợ hơn nhiều”, Đại sứ Hùng chia sẻ.

Khi còi báo động đã vang lên trong đêm 11 và 12/5, “tiếng tên lửa đánh chặn nổ ầm ầm bên ngoài gây cảm giác bất an đến mất ngủ”, Đại sứ Hùng chia sẻ.

Hiện có 16 cán bộ nhân viên đang làm việc tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Tel Aviv, hầu hết là cán bộ trẻ. Đại sứ Hùng khẳng định, tinh thần chung của các cán bộ nhân viên tại Cơ quan đại diện là bình tĩnh, kiên cường và lạc quan để ứng phó với tình hình.

Trước tình hình an ninh và xung đột gia tăng căng thẳng trong mấy ngày qua, Đại sứ quán đã triển khai kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện và gia đình. Chế độ làm việc của Đại sứ quán được điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp tình hình, để vẫn bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả công việc chuyên môn, đồng thời bảo đảm an ninh an toàn cho cán bộ nhân viên.

Đại sứ quán duy trì đầu mối liên hệ thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

MỚI - NÓNG