TPO - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.
Ngày 27/4, Tạp chí Thanh niên phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VI , năm 2023.
TP - Nghe câu chuyện về “dì ghẻ” Phan Thị Hoa (46 tuổi, ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng 8 người con đau ốm, tật nguyền của chồng, ai nấy đều rưng rưng...
TP - Sinh ra không may khi cơ thể bị khuyết tật, thay vì mặc cảm, buông xuôi, những “bóng hồng” ấy đã không đầu hàng số phận, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
TPO - Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Tuấn bị tật ở chân, miệng nói không rõ tiếng nhưng bằng ý chí, nghị lực phi thường, 11 năm qua, nam sinh này luôn là học sinh giỏi của trường, của huyện.
TPO - Dù không thể ôm con, nhưng anh Wang Gang, sống ở tỉnh Liêu Ninh, miền bắc Trung Quốc, vẫn cố hết sức để chăm sóc con trai 10 tháng tuổi của mình.
TPO - Chị N.T.L.Q (SN 1987, quê ở Phú Yên) đã có đơn tố cáo bị ông Đ.N.T (SN 1955, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) hiếp dâm nhiều lần trong thời gian chị làm giúp việc cho gia đình ông T.
Toàn thân mềm nhũn, các khớp xương tay, xương chân không cử động bình thường nhưng cô gái tật nguyền ở Cần Thơ vẫn khiến mọi người thán phục vì có chiếc lưỡi kỳ diệu có thể xỏ kim hay làm nhiều sản phẩm thủ công khéo léo.
TPO - Sinh con ra chỉ mong nhận lại nụ cười hay tiếng gọi thân thương từ những giọt máu của mình. Thế nhưng, cặp vợ chồng già Lê Đình Thu và Hồ Thị Trâm (cùng sinh 1964), bị nhiễm chất độc da cam và khổ tận cùng tại xóm 7, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên – Nghệ An) khao khát suốt 30 năm nay không được khi ngày ngày chăm bẵm, nhìn hai người con trai bại liệt, không buồn nói cười...
Anh Đặng Hữu Nghị - người một mình nuôi 2 con bị bại não, nổi tiếng qua clip "Gà trống nuôi con" - hứa sẽ sống tốt và sử dụng số tiền những người trao tặng hợp lý.
TP - Thương binh hạng 4 Hà Ngọc Phước (SN 1954) trú tại xóm 3, xã Khánh Sơn 1 (Nam Đàn - Nghệ An) gia cảnh nghèo khó, nuôi hai con tật nguyền bị di chứng chất độc da cam và người vợ bị tai biến sống thực vật đã nhiều năm nay.
Bất kể mưa hay nắng, không một đồng thù lao, ông Năm vẫn đều đặn trèo hơn 250 bậc thang mỗi ngày lên đỉnh Mã Yên quét dọn mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Suýt bỏ mạng sau một lần ngã nhưng ông không từ bỏ công việc "gàn dở" này.
TP - Sinh ra không lành lặn bằng người khác, người thì không có tay, người có chân thì không đi được… nhưng với ý chí vượt lên nghịch cảnh, nhiều sinh viên khuyết tật đã chứng minh rằng không có khó khăn gì ngăn cản họ theo đuổi ước mơ.
TP - Tật nguyền từ khi lọt lòng mẹ, hiện là thạc sỹ ngành khoa học cây trồng, ông chủ của vườn ươm cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng… Đó là vài nét phác họa chân dung chàng trai tật nguyền Trần Kim Việt, 24 tuổi, ở xóm 5, xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh.
TPO - Về đến nhà, tôi chứng kiến cảnh em gái mình gục đầu vào ngực người yêu tôi, khóc nức nở. Còn anh, một tay ôm em, một tay vuốt tóc em, an ủi. Thấy tôi, cả hai cùng lúng túng, rồi đứng lặng im…
TPO - Thôi cháu ạ, chuyện đã xảy ra rồi, thằng bé dù là con của anh cháu thì cũng là máu mủ ruột thịt của cháu, của gia đình cháu. Trời cũng cho nó giống cháu, thì bà con trong làng ngoài xóm, chẳng ai biết gì mà dị nghị này kia đâu cháu ạ.
TPO - Trái tim tôi càng tan nát, vỡ vụn khi thấy ba má tôi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào xin tôi tha thứ để giữ danh dự gia đình, để thằng bé có tên cha trong giấy khai sinh một cách đàng hoàng nhất, bởi dù gì đó cũng là giọt máu của dòng giống nhà tôi.
TPO - Tôi luôn ước mong điều ấy nhưng không nỡ bắt em phải san sẻ cái gánh nặng tật nguyền của số phận dành cho tôi. Thi ơi, anh yêu em nhưng không có quyền làm khổ em.
Không ai nghĩ rằng chàng trai khuyết tật này lại có thể tự mình cầm bút bằng miệng. Không chỉ thế, suốt 4 năm qua thầy Phùng Văn Trường còn mở lớp học miễn phí cho hàng chục em học trò ở thôn Nhân Lý, Xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội.
Ngày đầu đến trường, cậu học trò người dân tộc Mường với đôi tay tật nguyền bị bạn bè xa lánh. Biệt danh “chim cánh cụt” cũng có từ hồi ấy thế nhưng vượt lên tất cả, em vẫn đều đặn đến lớp để viết ước mơ làm thầy giáo.
TP - Vợ chồng ông Lê Đăng Sinh và bà Lê Thị Lương, trú tại thôn 6A (xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) có 3 con thì hai bị liệt bẩm sinh. Con trai út Lê Đăng Long (sinh năm 1995) bị nặng nhất. Long đã 18 tuổi nhưng vẫn nằm một chỗ. Bao năm qua, Long chỉ húp cháo, uống sữa tươi.
Vẫn một cơ thể bất động, vẫn những đốt ngón tay chỉ cử động được rất nhẹ, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải có người giúp. Nhưng giờ Nguyễn Mạnh Cường đã trở thành ông chủ lớn kinh doanh đa lĩnh vực, sở hữu nhiều trang trại, ha đất và hơn 30 tên miền.
15 năm, bất kể nắng hay mưa, người cha tóc muối tiêu Trương Công Bảy (48 tuổi, ngụ xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bước chân cà nhắc bế con gái tật nguyền Trương Thị Thương (1989) đến giảng đường 5A, tầng 5 tòa nhà Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.
TP - Sinh ra trong gia đình nghèo, bản thân bị tật đi đứng khó khăn, nay còn phải nuôi con trai tật nguyền và mẹ già bệnh, đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Đào ngụ ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây (Vị Thủy, Hậu Giang).