Đấu trường sinh tử lần thứ 50
Mới đây, teaser đầu tiên của The Hunger Games: Sunrise On The Reaping đã ra mắt. Đây là phần phim thứ năm thuộc “vũ trụ” The Hunger Games (Đấu Trường Sinh Tử), được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Suzanne Collins.
Bối cảnh các sự kiện diễn ra trong các phần The Hunger Games là quốc gia hư cấu Panem, với Capitol là thủ đô và 12 quận. Ngoài ra, còn có quận 13 được cho là đã bị xóa sổ sau khi thất bại trong kỳ nổi loạn đầu tiên chống lại Capitol.
Sau khi xóa sổ quận 13, hàng năm, ở Capitol tổ chức trò chơi mang tên Đấu trường sinh tử - là hình thức giải trí cho kẻ cầm quyền và người dân Capitol; nhưng là cách trừng phạt cũng như răn đe, ngăn chặn mầm mống nổi loạn từ các quận khác.
Theo đó, mỗi quận phải cử một nam, một nữ - họ được gọi là “vật tế” - tham gia đấu trường. Khi nào chỉ còn duy nhất một vật tế còn sống, trở thành người chiến thắng, thì game mới kết thúc.
Trong Sunrise On The Reaping, Đấu trường sinh tử đánh dấu mốc kỷ niệm lần thứ 50 tổ chức.
Huyết trường Tứ phân lần thứ 2
Trong thế giới của The Hunger Games, cứ 25 năm một lần, Đấu trường sinh tử sẽ tổ chức kỳ game đặc biệt - còn được gọi là Huyết trường Tứ phân. Như vậy, trong Sunrise On The Reaping, Đấu trường sinh tử đánh dấu lần thứ 50 tổ chức, và là lần thứ 2 diễn ra Huyết trường Tứ phân.
Bởi là kỳ game đặc biệt, Huyết trường Tứ phân diễn ra với độ khó và khắc nghiệt cao hơn các kỳ Đấu trường sinh tử thông thường. Trong Sunrise On The Reaping, Capitol yêu cầu số lượng vật tế gấp đôi hàng năm, tức mỗi quận phải cử bốn vật tế tham gia - hai nam, hai nữ. Số lượng vật tế gấp đôi khiến cơ hội sống sót bị thu hẹp hơn. Đấu trường của kỳ này cũng được “đầu tư” với không gian rộng lớn mênh mông, đầy ắp các loại thực vật độc, nguồn nước độc, quái vật đột biến…
Câu chuyện của một “huyền thoại”
Nhân vật chính của The Hunger Games: Sunrise On The Reaping là Haymitch Abernathy. Trong The Hunger Games, Haymitch được biết đến là người hướng dẫn của Katniss khi cô trở thành vật tế của quận 12 trong kỳ Đấu trường sinh tử lần thứ 74. Ông thường xuất hiện trong tình trạng không tỉnh táo, bệ rạc, bởi suốt ngày chìm trong men rượu.
Sunrise On The Reaping ngược dòng thời gian về 24 năm trước, khi ấy Haymitch mới 16 tuổi. Anh trở thành vật tế cùng với ba người khác đến từ quận 12, dần nhận ra mình được sắp xếp để thua cuộc nhưng trong thâm tâm quyết không đầu hàng số phận. Cuối cùng, Haymitch đã trở thành người chiến thắng của Đấu trường sinh tử lần thứ 50, hay còn gọi là Huyết trường Tứ phân lần thứ 2.
Chiến thắng của Haymitch ở kỳ đấu trường này được biết đến như một “huyền thoại”. Bởi Haymitch không chỉ giành được chiến thắng bằng sức mạnh mà còn nhờ thông minh, mưu mẹo. Haymitch đã lợi dụng một yếu tố trong đấu trường để có được chiến thắng cuối cùng. Có thể nói chiến thắng này của Haymitch đã "gieo" mầm mống nổi loạn, dọn đường chờ đến ngày Katniss thổi bùng nó thành ngọn lửa thiêu rụi Capitol.
Cái giá đắt đỏ cho chiến thắng
Trong The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - ở mốc thời gian này Snow vẫn còn là một chàng trai trẻ, chưa lên làm Tổng thống - Đấu trường sinh tử vẫn còn được tổ chức khá sơ sài. Do đó, kỳ đấu trường trong phần phim này có thể nói là kém hấp dẫn hơn các phần phim khác trong “vũ trụ” The Hunger Games. Nhưng đến Sunrise On The Reaping, độ hoành tráng và khắc nghiệt của trò chơi đã được “nâng cấp”, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc căng thẳng nghẹt thở.
Có thể thấy trong teaser đầu tiên, The Hunger Games: Sunrise On The Reaping đã hé lộ phần nào sự rộng lớn của đấu trường, cũng như cảnh sắc xung quanh. Đấu trường trông xanh mướt cỏ hoa, nhưng vẻ đẹp đấy lại toát lên sự nguy hiểm ngấm ngầm, với các cạm bẫy thâm độc chực chờ.
Haymitch đã vượt qua tất cả đau thương để chiến thắng, nhưng thứ chờ đợi anh lại là địa ngục. Trong mắt Snow - lúc này đã trở thành Tổng thống - chiến thắng của Haymitch là một “cái tát” vào quyền lực của Capitol. Do đó, ông ta đã buộc Haymitch phải trả một cái giá rất đắt cho sự sống sót của mình. Khi trở về quận 12, Haymitch phát hiện ra gia đình anh và cả người yêu đều đã bị Tổng thống Snow ra tay sát hại. Nỗi đau này đã khiến Haymitch tự cô lập mình và chìm trong rượu chè kể từ đó.
Gặp lại một số nhân vật “vừa quen vừa lạ”
Trong teaser của Sunrise On The Reaping, một số vật tế của phần phim này đã lộ diện. Dĩ nhiên, nhân vật trung tâm là Haymitch thời niên thiếu, do Joseph Zada (We Were Liars) đảm nhận. Nữ diễn viên trẻ McKenna Grace (Ghostbusters) vào vai Maysilee - một vật tế nữ đến từ quận 12, là đồng minh của Haymitch.
Ngoài ra còn có Ben Wang (Karate Kid: Legends), Laura Marcus (The Great Escaper)... tham gia Sunrise On The Reaping với tư cách vật tế. Và Whitney Peak (Chilling Adventures of Sabrina) hóa thân Lenore Dove Baird - người yêu của Haymitch.
Một số các nhân vật quen thuộc từ The Hunger Games bộ ba phim gốc cũng xuất hiện, dĩ nhiên với phiên bản trẻ trung hơn. Đó là Effie Trinket - nhà tạo mẫu cho vật tế, do Elle Fanning (Maleficent) hóa thân.
Plutarch Heavensbee - được biết đến là trưởng ban tổ chức Đấu trường sinh tử lần thứ 75 nhưng thực chất là quân nổi loạn hoạt động ngầm, do Jesse Plemons (Black Mirror) đảm nhận.
Phiên bản tuổi trung niên của Tổng thống Snow cũng xuất hiện trong phần này, do “Voldemort” Ralph Fiennes thủ diễn.
The Hunger Games: Sunrise On The Reaping có lịch phát hành dự kiến là 20/11/2026.