Supachok vô duyên, tuyển Thái Lan gây thất vọng trước đội yếu thứ 2 châu Á

TPO - Thái Lan được kỳ vọng sẽ thắng như đi dạo trước Sri Lanka, đội tuyển đứng thứ 200 trên BXH FIFA, vị trí thấp thứ hai châu Á. Nhưng cuối cùng, họ chỉ có thể thắng với cách biệt tối thiểu.

Bước vào trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 25/3, Thái Lan tung sân đội hình cực mạnh với những nhân tố giàu đột biến như Supachok, Suphanat, Chanathip... Cách bố trí đội hình cho thấy Thái Lan không giấu tham vọng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ.

Nhưng bằng đội hình dồi dào yếu tố nhập tịch, Sri Lanka với 17 cầu thủ đến từ Mỹ, Australia hay châu Âu đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Các cầu thủ của đội tuyển Nam Á này sở hữu thể hình, thể lực tốt. Tuy kĩ thuật còn hạn chế nhưng họ vẫn đủ để đánh chặn các pha tấn công từ phía Thái Lan.

Cộng với những trục trặc trong hệ thống vận hành mà Thái Lan không thường xuyên đe dọa khung thành đối phương. Phải tới phút 44, họ mới mở điểm. Một lần nữa, Gustavsson lại ghi bàn với tình huống chọn vị trí ghi bàn đơn giản.

Gustavsson ghi cả 3 bàn cho Thái Lan ở tháng 3/2025

Gustavsson ghi cả 3 bàn cho Thái Lan ở tháng 3/2025

Như vậy, cả 3 bàn thắng của Thái Lan trong loạt trận FIFA tháng 3 đều thuộc về Gustavsson - tiền đạo gốc Thụy Điển. Chắc chắn, người hâm mộ xứ chùa vàng chờ đợi nhiều hơn ở những chân sút khác như Supachok, Suphanat.

Sang hiệp 2, Thái Lan cho thấy họ không chấp nhận thắng tối thiểu. Đó là lý do đội bóng này tấn công liên tục, thường xuyên đặt khung thành Sri Lanka vào thế báo động. Tuy nhiên, cơ hội đến rồi đi trước các chân sút áo xanh. Đầu tiên, Supachok đối mặt thủ môn nhưng anh lại sút trúng cột dọc. Phút 69, Chanathip đặt Thirasak vào tư thế thoải mái. Dù vậy, tiền đạo này lại đá ra ngoài đầy khó hiểu.

Thái Lan kết thúc 90 phút tranh tài bằng chiến thắng 1-0, tỷ số không hề thuyết phục trước đội bóng yếu thứ hai châu Á. Nên nhớ, Sri Lanka là đội xếp dưới họ tới 113 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù vẫn có được 3 điểm nhưng thời gian tới, chắc chắn Thái Lan sẽ phải cải thiện phong độ nếu không muốn bị chặn đứng bởi Turkmenistan hay Đài Bắc Trung Hoa, các đội bóng cùng bảng D với họ tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cùng chuyên mục

Nữ võ sĩ 19 tuổi ở Ninh Bình kể khoảnh khắc giành Huy chương vàng tại đấu trường Italia

Nữ võ sĩ 19 tuổi ở Ninh Bình kể khoảnh khắc giành Huy chương vàng tại đấu trường Italia

TPO - Để đổi lấy vài phút thi đấu trên sàn đấu tại Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026, võ sĩ Trần Minh Anh (SN 2007, Ninh Bình) đã trải qua những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt, đối mặt với chấn thương và không ít lần tự hỏi liệu mình có đủ sức đi tiếp.

Sự trỗi dậy của ‘binh đoàn nhập tịch’ UAE và thách thức lớn cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Sự trỗi dậy của ‘binh đoàn nhập tịch’ UAE và thách thức lớn cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

TPO - Bóng đá Tây Á đang chứng kiến một cuộc lột xác mạnh mẽ về mặt nhân sự, và đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang đi tiên phong trong cuộc cách mạng này khi sở hữu tới 15 cầu thủ nhập tịch, phần lớn theo diện cư trú. Họ hứa hẹn đem tới thử thách cực đại cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Xhaka nhận án phạt 4,6 tỷ đồng vì giấy tiêm vaccine giả

Xhaka nhận án phạt 4,6 tỷ đồng vì giấy tiêm vaccine giả

TPO - Thủ quân đội tuyển Thụy Sĩ Granit Xhaka bị phạt 150.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 4,6 tỷ đồng), nhưng được đình chỉ thi hành khoản phạt trong thời gian thử thách hai năm, sau khi thừa nhận sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả trong đại dịch.

Jon Rahm rời LIV Golf giữa khủng hoảng tài chính

Jon Rahm rời LIV Golf giữa khủng hoảng tài chính

TPO - Sau khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) rút khoản tài trợ nhiều tỷ USD và LIV Golf phải xin bảo hộ phá sản, Jon Rahm đang đàm phán kết thúc hợp đồng vì không chấp nhận các điều khoản mới.

Rui Pinto, người phanh phui bí mật của Man City: Robin Hood hay hải tặc của bóng đá?

Rui Pinto, người phanh phui bí mật của Man City: Robin Hood hay hải tặc của bóng đá?

TPO - Không có chàng trai tóc dựng người Bồ Đào Nha ấy, những bí mật của Man City có lẽ chẳng bao giờ bị phơi bày. Nhưng cũng chính anh từng bị tòa án Lisbon kết tội âm mưu tống tiền. Vậy Rui Pinto là người hùng, hay chỉ là một “tên cướp biển” tình cờ đứng về phía công lý của bóng đá thế giới?