TPO - Dư luận chồng tôi cặp bồ với cô nhân viên quán bia trẻ đẹp đến tai tôi đúng lúc tôi phải ra Bắc phụ con gái sinh nở vì chồng nó công tác xa, mẹ chồng lại già yếu bệnh tật. Nghe đâu chồng bồ bịch đã lâu và để giữ cô bồ trẻ sành điệu chồng không tiếc tiền cung phụng. Nay lợi dụng tôi vắng nhà, anh còn ngang nhiên rước nhân tình về hú hí nữa.
TPO - Anh bình tĩnh xem xét, xâu chuỗi mọi việc sẽ thấy tôi có lí, bởi nếu ngay từ đầu anh tỉnh táo, cảnh giác khi có một người chẳng thân thích, họ hàng gì với mình lại tặng vợ mình món trang sức đắt giá mà người đó đang lâm vào cảnh cô đơn do ly hôn vợ.
TPO - Tôi choáng váng khi nhìn thấy Lệ đang được sếp đỡ từ trên xe ô tô của sếp vào khách sạn. Lệ âu yếm khoác tay sếp của tôi đầy tình tứ. Tôi yêu Lệ đến thế còn Lệ nỡ lòng nào phụ tôi để đến với sếp của tôi?
TPO - Nếu chị còn tình cảm với chồng, còn muốn duy trì mái ấm với anh ấy cho đến cuối cuộc đời thì chị nên thuận theo ý chồng về quê vay mượn giúp anh ấy trả nợ một khi chồng chị đã ăn năn và có lời xin lỗi vợ, con.
TPO - Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Thảo hiền thục, đảm đang của tôi đã khiến tôi tay trắng, khi em qua mặt tôi cặp trai trẻ và dùng hết tiền tiết kiệm, tiền cho thuê mặt bằng quán ăn để bao bồ ăn chơi xả láng
TPO - Theo tôi, số tiền anh lợi dụng chức vụ giám đốc của mình làm thâm hụt công quỹ vì bao bồ trẻ đó sẽ không bao giờ có cơ hội để anh lấy lại được từ cô gái kia đâu.
TPO - Theo ý kiến của tôi thì chị nên thu xếp để cùng chồng ngồi lại với nhau mà tìm giải pháp hợp tình, hợp lí để tháo gỡ câu chuyện Sếp già thân bại danh liệt vì bao bồ trẻ, còn phải về nhà quỳ xin vợ cứu khó chấp nhận của anh ấy gây ra này.
TPO - Anh không những đi sớm về khuya mà còn diện thời trang trẻ trung, sang trọng. Rồi tự nhiên anh sắm luôn một chiếc xe ô tô màu đỏ rực mặc dù hằng ngày anh đều có xe của công ty đưa đón.
TPO - Để cứu vãn tổ ấm, cháu hãy cố gắng làm hết sức mình, còn nếu không may chồng cháu sau sự cố này vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn chọn lối sống hư hỏng thì không mở lối, không khuyên bác nghĩ cháu cũng đủ bản lĩnh để tự giải thoát cho mình và các con.
TPO - Việc cần làm lúc này là chị cần tỉnh táo, mạnh mẽ để tìm ra giải pháp hợp tình, hợp lí níu kéo hạnh phúc hôn nhân, để giữ trọn mái ấm của mình trước kẻ thứ 3 xấu xa đó.
TPO - Tôi không có ý định bênh vực hay thanh minh cho chồng chị khi mà chị đã tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy cùng cô thư kí trẻ, đẹp tình tứ đi vào khách sạn.
TPO - Chồng bảo dạo này công ty có nhiều đơn đặt hàng, anh ở lại tranh thủ giải quyết cho kịp, vả lại cơm văn phòng có cô thư kí đặt ngon không kém cơm nhà, anh ăn thử mấy lần “đâm nghiện rồi”!...
TPO - Bác nghĩ chồng đã trở về thú tội cùng cháu nghĩa là anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình, anh ấy tìm sự tha thứ, thông cảm, động viên ở cháu đấy. Vì vậy nếu được cháu hãy cho chồng cơ hội chuộc lỗi trong danh dự...
TPO - Tôi nghĩ ở cái tuổi nghỉ hưu của chị, con cái trưởng thành yên bề gia thất cả lại sắp lên chức bà nội, liệu có là bình thường khi chị không biết giải quyết làm sao vì chồng cặp bồ, ăn chơi đèo bòng gái gú đến mất nghiệp?
TPO - Và lại cô thư kí trẻ cũng đã tìm đường rút lui an toàn rồi, có muốn chồng chị cũng không thể tiếp tục cùng cô ta bồ bịch ăn chơi nữa, khi mà số tiền nợ của chồng chị còn chưa có hướng khắc phục.
TPO - Thỉnh thoảng tin chồng tôi ưu ái, thân mật quá mức với cô thư kí trẻ cũng đến tai tôi, muốn giữ yên ổn cái ghế dám đốc của chồng cho đến ngày về hưu, tôi nhỏ nhẹ hỏi chồng. Chồng cười lớn rồi trấn an tôi không phải lo, vì cô thư kí góp vốn kinh doanh với công ty thì cô ấy được chia lợi nhuận thôi.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình cô kế toán trẻ, sếp già 'bay' cả ghế lẫn tiền, tôi nghĩ chồng chị ngang nhiên cặp bồ, rồi tham ô công quỹ của công ty để cho bồ mua nhà, mua ô tô phần lỗi chính ở chồng chị.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình cô kế toán trẻ, sếp già 'bay' cả ghế lẫn tiền, không phải mình chị chịu cảnh chồng "dở chứng" cặp bồ khi có quyền, có tiền trong tay đâu.
TPO - Theo tôi, chồng chị còn muốn che đậy, muốn tránh trớ chuyện ngoại tình nghĩa là anh ấy còn biết sợ dư luận, còn chút gì đó nghĩ đến chị và các con nên chị cố gắng còn nước còn tát để sớm giữ được cuộc sống an lành, hạnh phúc, êm ấm cho gia đình mình chị nhé.
TPO - Tôi nhận được tấm ảnh chụp trong sinh nhật lần thứ 27 của cô thư kí trẻ đẹp của công ty do chồng tôi làm giám đốc. Tấm ảnh do một nhân viên nào đó giấu tên gửi vào điện thoại cho tôi rất rõ nét, mô tả cảnh chồng tôi hôn cô thư kí nồng nhiệt, tình tứ...
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình thư ký trẻ, giám đốc già đổ nhào 'mất cả ghế' lẫn tiền, bác mong cháu giữ bình tĩnh, đừng quá thất vọng, đau khổ rồi đưa ra quyết định chia tay chồng, mà không cố gắng hàn gắn, níu kéo hạnh phúc gia đình.
TPO - Khi tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến sau một tuần đi giám sát công trình ở tỉnh, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi, là cảnh sếp cùng cô vợ trẻ của tôi đang quấn lấy nhau nồng nhiệt...
TPO - Cháu còn trẻ, công việc không thiếu để cháu lựa chọn khi cháu có trình độ học vấn được đào tạo bài bản mà không phải ai muốn cũng dễ dàng đạt được. Do đó qua cú vấp ngã này, cháu hãy rút cho mình bài học tự răn để làm lại cuộc đời...
TPO - Anh đã ở vào cái tuổi sắp nghỉ hưu, nay chỉ vì lối sống bản năng, ham gái gú, trăng hoa mà tán gia bại sản, đó là điều quá đau lòng, quá đáng tiếc.
TPO - Cái giá anh phải trả cho lối sống buông thả, bất chấp đạo lý, bất chấp cương vị là một lãnh đạo, sẵn sàng đánh đổi cả mái ấm gia đình, cả nhân phẩm của mình là xứng đáng, không thể trách cứ hay đổ lỗi cho hoàn cảnh được.
TPO - Trước khi đưa ra quyết định tha thứ để níu giữ tổ ấm hay chia tay cô vợ thiếu chung thủy, cố tình lừa dối chồng để bồ bịch, trai gái này anh cần giữ cho cái đầu của mình được tỉnh táo.
TPO - Thường những người đã có gia đình dù là đàn ông hay đàn bà một khi nhiễm thói trăng hoa, trai gái ngoài vợ, ngoài chồng thường khó bỏ đam mê đó lắm.
TPO - Cháu đã phản bội tình yêu của người đàn ông quá tốt, đánh đổi cuộc hôn nhân, đánh đổi hạnh phúc trong tầm tay để lấy những tháng ngày hưởng thụ tình, tiền một cách tội lỗi, xấu xa nhất.
TPO - Chi bằng thay vì tốn công dàn dựng kịch bản để mong lừa người chồng chưa cưới đã có tình yêu sâu nặng với chị, đã vô tư nuôi chị từ khi chị còn là sinh viên trong trường Đại học sắp trở về kia thì chị hãy mạnh dạn giãi bày hết cùng anh ấy.