

Làng chài Sơn Trà (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nằm sát mé biển, tiếp giáp với cửa Sa Cần. Nơi đây có hàng trăm hộ dân hành nghề thúng gần bờ (thúng có gắn máy nổ công suất từ 6-12CV). Ảnh: Nguyễn Ngọc


Làng chài Sơn Trà nhộn nhịp nhất vào lúc 7-8h sáng. Thời điểm này hầu như tất cả ngư dân đã quay về cùng với các loại hải sản tươi rói vẫn còn trong lưới. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Chín (trú ở thôn Sơn Trà) chia sẻ, nghề thúng gần bờ cực lắm, phải thức khuya, dậy sớm. Có người cho thúng ra khơi từ buổi chiều, có người ra khơi vào lúc 1 - 2 giờ sáng. Nghề này đi đánh bắt quanh năm, chỉ trừ những ngày mưa to, gió lớn, biển động mạnh mới không ra khơi. Ảnh: Nguyễn Ngọc
“Hôm nay tôi trúng mánh đánh bắt được gần 10kg cá các loại, bán được gần 1 triệu đồng. Nghề này bấp bênh lắm có hôm thả thả dàn lưới dài cả 1km mà chỉ được vài con, không đủ ăn trong ngày…”, ông Chín nói. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Những chiếc rổ đầy ắp cá, ghẹ, nhanh chóng được chuyển lên xe để mang đi tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân địa phương cũng tranh thủ chọn mua những con cá tươi ngon nhất, tận hưởng không khí bình minh đầy sức sống. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Những con cá tươi rói vừa được đưa lên bờ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ngư dân gỡ cá sau một đêm đánh bắt. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Bình minh ở làng chài Sơn Trà không chỉ là thời khắc khởi đầu ngày mới, mà còn là hình ảnh đẹp về sự lao động chăm chỉ và tình yêu biển cả của ngư dân nơi đây. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Khung cảnh ấy, dù giản dị nhưng lại mang đến một sức hút kỳ lạ, khiến bất cứ ai một lần chứng kiến cũng không thể quên. Ảnh: Nguyễn Ngọc