Quan tâm

Quan tâm
TP - Làm gì mà chạy đôn chạy đáo đầu thôn cuối xóm thế kia, chuẩn bị dự án làm ăn lớn đấy à?

-Ngồi không cũng sốt ruột. Thiên hạ người ta tổ chức Festival ầm ầm từ lĩnh vực văn hóa, lễ hội, du lịch đến cà phê, lúa gạo, hoa quả, cá mú và sắp có Festival lâm sản nữa là khép kín Festival thế giới quanh ta.

Cậu học rộng biết nhiều, tham vấn cho tớ còn lĩnh vực nào nữa để tớ lập đề án tổ chức Festival hưởng ứng phong trào?

-Khó nhỉ! Hay cậu làm Festival gia súc gia cầm?

-Thần kinh của cậu có vấn đề à? Giữa thời buổi dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh và cúm gia cầm mà tổ chức Festival thì ma nào thèm đến?

-Cứ tổ chức đi ắt có người đến. Đến vì hiếu kì và tò mò thôi cũng đã thành công rồi.

-Thế cậu sẽ đến với Festival lâm sản chứ?

-Tất nhiên rồi!

-Để tìm đối tác làm ăn hay cơ hội đầu tư?

-Tò mò thôi, xem rừng vàng còn bao nhiêu con hổ, mấy con bò tót, còn cây huỳnh đàn, trầm hương nào không? Xem vương quốc sâm Ngọc Linh phân bổ nơi nao, bách xanh núi đá còn bao cá thể?...

-Cậu quan tâm điều đó làm gì?

-Cậu mới đúng là thần kinh có vấn đề. Biết để tổ chức khai thác nốt chứ làm gì nữa!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.