TPO - Tết ở các chốt, trạm biên phòng nơi biên cương, người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm bình yên cho nhân dân. Trong lòng họ có khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ quê nhưng được sưởi ấm bởi tình quân - dân bền chặt nơi biên giới.
Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tá Danh Kim Huôl – Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu huyện Giang Thành (Kiên Giang), cho biết, đơn vị quản lý hơn 12km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người lính biên phòng, thường xuyên nâng cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.
Cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Giang Thành làm thủ tục qua lại biên giới cho người dân.
Tuy đón Tết xa nhà, có nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhưng cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Kiểm soát biên phòng Giang Thành không cô đơn, bởi bên các anh có sự yêu thương, đùm bọc của người dân, đồng đội.
Trạm thực hiện nghiêm, chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại cửa khẩu, phối hợp với Hải quan kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu Giang Thành.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Giang Thành chia sẻ: Xa nhà trong dịp Tết, ai cũng có những giây phút nhớ người thân, vì nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, họ gói ghém niềm riêng để hoàn thành tốt công việc được giao. Thấu hiểu hoàn cảnh công tác, vợ con cũng thường xuyên gọi điện động viên, chia sẻ. Bên cạnh đó, tình cảm, sự quan tâm của bà con và tình đồng chí, đồng đội cũng giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà.
Trung tá Huôl cho biết thêm, thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác bảo vệ biên giới, cơ bản ổn định. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, tự quản đường biên, cột mốc và khu vực vùng biên nơi bà con sinh sống.
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Kiên Giang) thực hiện nghi thức chào cột mốc trong mỗi chuyến tuần biên.
Đồn Biên phòng Giang Thành (Kiên Giang) kiểm tra cột mốc trên tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chiến sĩ nơi đây, ai nấy đều tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục của người lính canh giữ biên cương của Tổ quốc. Ảnh: Nhật Huy.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, nhiều chủ tàu cá ở Quảng Bình đã thuê phương tiện cẩu tàu lên bờ; cắt trụi cành lá của cây xanh để ứng phó với bão số 4.
TPO - Các sản phẩm đồ gia dụng, thiết bị gia đình được đại diện tập đoàn Kangaroo phối hợp với báo Tiền Phong trao đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
TPO - Hương Khê, Hà Tĩnh là mảnh đất nổi tiếng với đặc sản bưởi Phúc Trạch. Những ngày này, tại khu chợ bán “đệ nhất danh quả” trở nên tấp nập, con đường nhuộm sắc vàng màu bưởi chín.