Tướng Ukraine 'bực mình' khi cuộc phản công bị đánh giá là chậm hơn mong đợi

TPO - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine bày tỏ sự thất vọng trước những nhận xét lặp đi lặp lại của các nhà bình luận và quan chức quốc tế rằng cuộc phản công của nước này đang diễn ra quá chậm.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post đăng tải hôm 30/6, tướng Valery Zaluzhny nhấn mạnh rằng nỗ lực liên tục của Kiev không phải là một cảnh tượng để cả thế giới thưởng thức.

“Đó không phải là một màn trình diễn mà cả thế giới theo dõi và đặt cược. Mỗi ngày, mỗi mét đều phải đánh đổi bằng máu”, ông nhấn mạnh.

Tướng Zaluzhny cũng cho biết ông cảm thấy “bực mình” khi nghe được những nhận định rằng cuộc phản công của Ukraine chậm hơn mong đợi.

Ông nhắc lại rằng nếu không có nguồn cung đầy đủ, Kiev sẽ không thể thực hiện các kế hoạch của mình. “Nhưng kế hoạch vẫn đang được thực hiện. Có thể không nhanh như mong đợi của giới quan sát, nhưng đó là vấn đề của họ.”

Tướng Ukraine 'bực mình' khi cuộc phản công bị đánh giá là chậm hơn mong đợi ảnh 1

Tướng Valery Zaluzhny. Ảnh: Washington Post

Tướng Zaluzhny cho biết Ukraine vẫn cần nhiều vũ khí hơn từ những người ủng hộ phương Tây, nói rằng quân đội của ông phải nên bắn ra số đạn pháo ít nhất tương đương đối thủ, nhưng đôi khi lại bị đối thủ áp đảo gấp 10 lần vì nguồn lực hạn chế.

Ông cũng bày tỏ sự thất vọng về việc Ukraine phải xông vào phòng tuyến của Nga mà không có sự hỗ trợ của không quân, với việc chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 tiên tiến chưa thể diễn ra ngay lập tức.

Tướng Zaluzhny thường xuyên trao đổi với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, đôi khi là vài lần mỗi tuần trong các cuộc trò chuyện có thể kéo dài hàng giờ.

“Chúng tôi có một thỏa thuận: 24/7, chúng tôi giữ liên lạc. Vì vậy, đôi khi tôi có thể gọi điện và nói, 'Nếu tôi không có được 100.000 quả đạn pháo trong một tuần, 1.000 người sẽ chết. Hãy đứng ở vị trí của tôi”, ông Zaluzhny kể lại.

Tướng Ukraine 'bực mình' khi cuộc phản công bị đánh giá là chậm hơn mong đợi ảnh 2

Tướng Ukraine trong phòng làm việc. Ảnh: Washington Post

Trước cuộc phản công, Ukraine đã nhận được xe tăng chiến đấu của phương Tây, bao gồm cả Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh. Những xe tăng và phương tiện chiến đấu đó đã xuất hiện trên chiến trường khi cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng này. Một số đã bị phá hủy, ông Zaluzhny thừa nhận và nói thêm rằng “chúng tôi không cho Leopard trình diễn trong các cuộc diễu hành hoặc để các chính trị gia, người nổi tiếng chụp ảnh với nó. Những chiếc xe này đến đây vì chiến tranh. Và một chiếc Leopard trên chiến trường không chỉ đơn thuần là một chiếc Leopard, mà còn là một mục tiêu.”

Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công được mong đợi vào những ngày đầu tháng 6, cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga dọc theo một số khu vực của mặt trận.

Theo Mátxcơva, chiến dịch phản công của Ukraine không mang lại nhiều thành quả. Nga ước tính Ukraine đã mất 259 xe tăng và 780 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG