Với quyết tâm “đưa âm nhạc Việt Nam bay xa một cách thật tự nhiên, sống động và đầy tự hào”, Phương Mỹ Chi tiếp tục làm mới một trong những ca khúc hit của mình mang tên Vũ Trụ Có Anh để “chinh chiến” tại đấu trường âm nhạc quốc tế. Phần trình diễn của Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với khán giả bởi sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu ca trù truyền thống và EDM hiện đại.
Vũ Trụ Có Anh được Phương Mỹ Chi lựa chọn như một cách kể lại hành trình của cô tại Sing! Asia 2025, đồng thời truyền động lực cho những người đang trên đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của mình: “Lấy cảm hứng từ cô Tấm và Lọ Lem, Vũ Trụ Có Anh là hành trình Chi muốn gửi đến mọi người. Một chuyến đi xuyên không gian và thời gian để mỗi người tìm thấy phiên bản rực rỡ nhất của chính mình”.
Không còn là cô bé dân ca năm nào, Phương Mỹ Chi đem đến sân khấu Sing! Asia một hình ảnh hoàn toàn mới: Cá tính hơn và toàn năng. Trong trang phục áo yếm nhũ kim tuyến cách điệu với quần ống rộng và phụ kiện giỏ tre, giọng ca Gối Gấm khuấy động sân khấu với màn “bắn rap” chất và kĩ năng hát nốt cao ấn tượng. Điểm nhấn của tiết mục là đoạn nhảy belly dance cuốn hút trên nền nhạc của tiếng kèn saxophone, được người hâm mộ nhận xét là mang đậm “hơi thở quốc tế”.
Phương Mỹ Chi tiết lộ ý tưởng mời nghệ sĩ saxophone kết hợp trong phần thi lần này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch: “Cái ý tưởng để mà mời anh Charlie lên đây diễn cùng với Chi là một cái suy nghĩ vừa diễn ra lúc rehearsal thôi. Chi cảm thấy đây là một hành động để tỏ lòng biết ơn với những "người hùng" phía sau ánh sáng, những người nhạc công đã góp phần tạo nên sự toả sáng cho người nghệ sĩ trên sân khấu”.
Kết quả, Phương Mỹ Chi thắng áp đảo nữ ca sĩ Trung Quốc Ái Tân Giác La Mị với tỉ số 17-7, giành tấm vé vào đêm Chung kết cùng Khả Lâu, Chu Phi Ca (Trung Quốc) và Miyuna (Nhật Bản).
Người hâm mộ gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào với tài năng và tinh thần “không ngại thử thách” của nữ ca sĩ Gen Z: “Không ngờ cô bé dân ca năm nào bây giờ còn có thể rap hay, nhảy cuốn như thế. Kết quả hoàn toàn xứng đáng với chị Bảy”, “Phương Mỹ Chi luôn tìm cách làm mới bản thân khiến những người đã ủng hộ em từ lâu cũng không thể đoán trước được em sẽ thể hiện khả năng gì tiếp theo”, “Cô bé này biến hoá đủ kiểu, giỏi quá, khen em bao nhiêu là đủ”...