Triển lãm trưng bày 42 tác phẩm với các chất liệu đa dạng như lụa, sơn dầu đến sơn mài của các hoạ sĩ tiêu biểu trưởng thành từ Trường Mỹ thuật Đông Dương như: Lê Phổ với Hải quỳ; Vũ Cao Đàm với Rạng đông xanh, Phụ nữ Bắc vấn tóc trần; Thái Tuấn với Cô Tấm; Bùi Xuân Phái với Biển, Tuồng đời; Tạ Tỵ với Xóm chài; Trần Phúc Duyên với Chùa Thầy; Phạm Tăng với Thiên Thai; Phạm Đình Tín với Người mẹ Ê Đê, Thiếu nữ Ê Đê…
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao TPHCM, bộ sưu tập các tác phẩm này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của mỹ thuật Việt Nam qua nhiều giai đoạn, là nguồn tài liệu quý giá đối với giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật. Là địa phương có thế mạnh và luôn đi đầu trong các hoạt động văn hóa, TPHCM luôn đặt việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa lên hàng đầu và sẽ cùng bảo tàng tiếp tục nỗ lực trong công tác bảo quản hiện vật và xây dựng các chương trình nghiên cứu chuyên sâu để khai thác tối đa giá trị của bộ sưu tập”.
Lê Tất Luyện
Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cho biết chuyên đề Trở về không chỉ là sự hồi hương của những tác phẩm quý hiếm mà còn là dịp để công chúng có cái nhìn toàn diện về dòng chảy mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, một thời kỳ giàu biến động nhưng đầy sáng tạo.
Tính tới nay, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đã 4 lần hiến tặng các bộ sưu tập mỹ thuật cho các bảo tàng tại Việt Nam. Vào năm 2023 ông bà đã hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng là bộ sưu tập của họa sĩ Lê Bá Đảng. Vào các năm 2018, 2023 và 2025 ông bà cũng đã hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM nhiều tác phẩm mỹ thuật quý.
“Đây cũng là lời khẳng định vai trò của di sản mỹ thuật trong việc nuôi dưỡng bản sắc và truyền cảm hứng cho sáng tạo đương đại. Triển lãm tái hiện hành trình xuyên thời gian của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, nơi ký ức thị giác, tư liệu văn hóa và những tầng sâu tinh thần Việt được gặp gỡ trong cùng một không gian”, ông Công cho biết thêm.
Chùm ảnh khai mạc phòng tranh triệu đô:
Bà Thuỵ Khuê cho biết từ khi mang bức tranh đầu tiên về Việt Nam vào năm 2018, bà đã tin tưởng những bức tranh quý sẽ tiếp tục lưu giữ và bảo tồn, sẽ có được vị trí quan trọng để cho người xem Việt Nam biết đến. Cho đến nay niềm tin ấy vẫn sắt son và ông bà đã giao phó lại toàn bộ di sản là những tác phẩm quý cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.