Phiên tòa giả định giữa sân trường

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bị cáo gần 17 tuổi, vì mâu thuẫn mà dùng hung khí đuổi đánh nhau giữa đường. Tưởng giải quyết “ngoài xã hội” là xong chuyện, nhưng cậu học trò đã phải lãnh án cho sự nông nổi, thiếu hiểu biết của mình.

Phiên tòa giả định xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” có bị cáo chưa thành niên vừa được Quận Đoàn Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phối hợp với TAND và Viện KSND quận tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Vụ án liên quan tới học trò

Lần đầu tiên có một phiên tòa mở ra ngay giữa sân trường, hàng trăm học trò Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vừa tò mò, vừa hồi hộp. Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) khai mạc phiên tòa, đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, cả không gian trường im phăng phắc, nghe rõ từng lời đanh gọn của vị chủ toạ. Vụ án lần này xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm của Trịnh Hoàng Long (gần 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11 ở một trường THPT trên địa bàn) và nhóm của Nguyễn Trường Tiến (chưa đủ 16 tuổi). Do có hẹn đánh nhau trước đó, đêm 16/10/2021, tại khu vực ngã tư đường Mê Linh - Võ Duy Dương (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) nhóm của Long đã gặp nhóm của Tiến (tổng cộng 10 đối tượng). Hai bên dùng hung khí là dao tự chế, vỏ chai… rượt đuổi đánh nhau, phá phách tài sản của người khác, gây náo loạn đường phố. Người dân gần đó hoang mang, lo sợ.

Phiên tòa giả định giữa sân trường ảnh 1

Học sinh giao lưu, trao đổi kiến thức về pháp luật sau phiên tòa

Theo cáo trạng, hành vi của Long phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. HĐXX và luật sư bào chữa đã phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân, điều kiện khách quan, chủ quan, hoàn cảnh dẫn đến việc phạm tội của bị cáo… Phiên tòa kết thúc với bản án 2 năm tù dành cho Long khiến những người đứng ở sân trường ồ lên. Nhiều em học sinh giật mình, không giấu được bất ngờ khi đánh nhau giữa đường lại nhận bản án nghiêm minh đến vậy.

Tại phiên tòa, chủ toạ hỏi bị cáo Long: Bị cáo là học sinh lớp 11, đang có một tương lai vô cùng tươi sáng, nếu như bị cáo bình tĩnh, giải quyết sự việc bằng cách khác như báo với ba mẹ, thầy cô, không giải quyết theo hướng bạo lực như thế này, thì bị cáo có đứng ở đây để bị pháp luật phán xử như ngày hôm nay không? Bị cáo Long trả lời rằng rất ân hận vì hành vi sai trái của mình, nếu quay lại thì bị cáo sẽ không bao giờ hành xử như thế, mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Toàn thể học trò lặng im khi nghe câu hỏi như hồi chuông cảnh tỉnh, câu trả lời như vết dao cứa vào lòng.

Phương Trinh (lớp 10/1) chia sẻ đây là lần đầu tiên em dự một phiên tòa, dù là giả định nhưng nội dung, tình tiết và quy trình xét xử rất chân thực. “Em đã tiếp thu thêm được rất nhiều kiến thức, bài học cho bản thân. Từ đó cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi hành động, nhất là trong lúc nóng giận”, Trinh nói. Nhiều bạn thú thực cũng từng gặp mâu thuẫn, bức xúc và nghĩ đến chuyện đánh nhau để giải quyết. Nhưng từ phiên tòa này, các em nhận ra mọi hành vi nông nổi, ngông cuồng, thiếu hiểu biết đều phải trả giá đắt.

Chị Lương Thị Phương Thảo, Bí thư Chi đoàn Viện KSND quận Liên Chiểu cho hay, những phiên tòa giả định thường dựa trên những vụ án có thật. Thời gian gần đây, trên địa bàn quận cũng như toàn thành phố liên tiếp xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đem theo hung khí đánh nhau, đập phá đồ đạc gây mất an ninh trật tự, khiến người dân “khiếp vía”. “Đưa phiên xét xử này vào trường, chúng tôi muốn các em nhận thức được những hành động đang xảy ra hàng ngày ngoài kia là sai trái. Nếu cố tình thực hiện sẽ chịu bản án thích đáng. Điều đáng mừng là tất cả các em học sinh đều rất hưởng ứng, tập trung, mạnh dạn trao đổi kiến thức pháp luật với chúng tôi”, chị Thảo nói.

Phiên tòa giả định giữa sân trường ảnh 2

Phiên tòa giả định vào trường học, giúp các em học sinh nâng cao kiến thức về pháp luật, tránh xa những hành vi sai trái

Nhân rộng những phiên tòa

Không chỉ được xem xét xử, tất cả học sinh trong trường còn được được giao lưu, nghe trả lời câu hỏi về pháp luật xoay quanh nội dung phiên tòa, như bị cáo phạm tội gì, khung hình phạt ra sao?....

Theo anh Huỳnh Thanh Bình, Bí thư Quận Đoàn Liên Chiểu, từ năm 2020, Quận Đoàn đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều phiên toà giả định liên quan đến mua bán ma túy, trốn nghĩa vụ quân sự, gây rối trật tự công cộng… Những phiên tòa này diễn ra ngay tại tòa án, mỗi phiên có khoảng 60 học sinh tham gia. Quận Đoàn đã quay video, chụp hình phiên tòa đưa lên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền rộng rãi hơn.

“Mong muốn các em học sinh có thể tiếp cận gần hơn, thuận lợi hơn, chúng tôi đã đưa phiên tòa về tận trường. Nội dung vụ án dựa trên những vụ án có thật xảy ra trên địa bàn. Nếu về trường THPT thì chọn lựa những vụ có liên quan tới học sinh trong độ tuổi từ 16-18 tuổi. Sắp tới đây, Quận Đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng những phiên toà giả định trong trường học, không chỉ THPT mà còn cả THCS, giúp các em nắm rõ quy định pháp luật, tránh xa những hành vi sai trái. Từ đó chuyên tâm học tập, sống lành mạnh, kỷ luật hơn”, anh Bình cho hay.

MỚI - NÓNG