Phát hoảng với những lần ghen tuông vớ vẩn của vợ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Vợ tôi được khen là người hiền lành và sống biết điều, duy chỉ có một vấn đề là hay ghen vớ vẩn.

Con gái đầu của chúng tôi đã gần 4 tuổi, vợ chồng tôi ít khi to tiếng cãi vã, có việc gì cô ấy cũng từ từ giải quyết. Tôi rất tự hào về cô ấy, duy chỉ có một nỗi sợ hãi khiến tôi không ít lần mất mặt với bạn bè và đồng nghiệp cơ quan.

Đồng ý rằng đàn bà ai cũng phải ghen nhưng vợ tôi rất hay ghen, ghen vì những lý do lãng xẹt khiến tôi luôn cảm thấy ức chế. Mỗi lần đi làm về là vợ lại thắc mắc sao hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày. Tôi nói rằng do tắc đường thì cô ấy ậm ừ cho qua, nếu tôi không nói gì thì cô ấy càng nghi ngờ và sốt sắng gặng hỏi cho bằng được.

Tôi biết cô ấy rất hay kiểm tra điện thoại. Số điện người quen thì tôi lưu thành tên, nhưng thấy số lạ là cô ấy dò hỏi của ai gọi đến. Mỗi lần nghe điện thoại, cô ấy cũng hay để ý xem tiếng đàn ông hay đàn bà khiến tôi chịu hết nổi.

Có lần cơ quan vợ đi du lịch. Lúc về thì mua một bịch măng tây rất ngon làm quà cho họ hàng. Tôi thấy nhiều nhiều nên cố tình lấy trộm của nhà một ít mang lên cho mấy chị em cùng phòng về ăn thử. Thế mà cô ấy biết được. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi hỏi xem tôi mang măng tây cho ai, thậm chí cô ấy còn mắng mỏ rằng hay lại biếu đứa nào “hai vạch” rồi à.

Tôi hết sức ngỡ ngàng trước những lời nói của vợ. Tiếng vợ lanh lảnh qua điện thoại và được cả phòng tôi đều nghe. Tôi vô cùng áy náy nhưng các chị cơ quan đã nghe thấy, họ ngại cũng không dám măng về, tôi sợ cô ấy làm to nên đã muối mặt gom hết mớ măng tây trả về vị trí ban đầu.

Mới đây, tôi cũng được phen “sống đi chết lại” vì cơn ghen vô cớ của vợ. Số là tối thứ 7 cả nhà đi chơi về đang chờ thang máy chung cư. Tôi có gặp cô bạn thời đại học và cũng ở cùng tòa nhà. Cô ấy đi một mình và cũng đang đợi thang máy. Gặp người quen, tôi lịch sự chào trước rồi giới thiệu vợ con. Cô bạn cũng lịch sự đáp lại câu chuyện. Khi đi trong thang máy, cô bạn chủ động bắt chuyện, thang máy trở nên rôm rả và vui vẻ hẳn lên.

Thế mà vợ tôi ghen thật, cô ấy mặt nặng mày nhẹ, không thèm đáp lại lời chào của cô bạn tôi. Về đến nhà, cô ấy ca hoàn một bài khá dài. Vẫn chưa nguôi cơn nghen, cô ấy vừa “lên lớp” vừa “chụp mũ” cho tôi là đa tình, đong đưa…

Tôi rất yêu vợ, yêu con nhưng kiểu ghen tuông vớ vẩn của vợ khiến tôi luôn cảm thấy bực dọc, khó chịu. Nếu cô ấy cứ tiếp diễn những hành động như vậy thì liệu tôi không đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Tôi khá mệt mỏi, xin độc giả lời khuyên để “cắt” bệnh ghen vô đối của vợ và gia đình yên ấm.

Theo YTT/Giadinh.net
MỚI - NÓNG