Nghi ngờ chồng có người thứ 3 nhưng vợ bất ngờ chạm mặt ngay trong tình huống khóc dở mếu dở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị có còn tình yêu với chồng không? Chị có cần anh ấy cho cuộc sống hiện tại và tương lai của chị cũng như của cô con gái bé bỏng, trứng nước đang rất cần sự chăm sóc, nuôi nấng của cả bố và mẹ nữa không?

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sự thật về chuyện 'bận tập huấn' của chồng phơi bày ngay tại nơi vợ chẳng thể ngờ, chị có còn tình yêu với chồng không? Chị có cần anh ấy cho cuộc sống hiện tại và tương lai của chị cũng như của cô con gái bé bỏng, trứng nước đang rất cần sự chăm sóc, nuôi nấng của cả bố và mẹ nữa không?

Nếu chị trả lời là có, thì tôi nghĩ chị nên sớm tìm cách níu kéo anh ấy trở về với mái ấm gia đình đi chị ạ. Bởi theo tôi chuyện này càng để lâu càng khó có cơ hội hàn gắn, khi mà tình cảm giữa chồng chị và cô nhân viên trẻ đẹp dưới quyền của chồng thêm khăng khít, sâu đậm.

Tôi hiểu không hề dễ dàng để một sớm một chiều chồng chị tâm phục, khẩu phục mà trở lại làm người chồng, người cha tốt như chị mong muốn được. Nhưng nếu chị bình tĩnh, khôn khéo phân tích, thuyết phục, cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng chồng cho dù anh ấy phạm sai lầm, thì tôi nghĩ nhất định chồng chị sẽ biết lỗi và sửa chữa chân thành, nghiêm túc.

Nếu cần chị hãy nên mạnh dạn tìm đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của ba má đôi bên, để các bậc phụ huynh có lời khuyên bảo hợp tình, hợp lý với chồng chị. Chị là người phụ nữ tốt, có lòng nhân ái, sống thủy chung, luôn lo toan gánh vác công việc trong nhà, còn chồng chị có trình độ, có chỗ đứng tốt trong xã hội.

Mong rằng vợ chồng chị nhanh chóng tìm được tiếng nói chung để cùng nhau nuôi dạy con gái khôn lớn trưởng thành và hạnh phúc. Thông cảm và chia sẻ cùng chị. Chúc chị bình an.

MỚI - NÓNG