TPO - Tiếp tục câu chuyện về Kim Ngân sống lang thang tại Mỹ, mới đây Thúy Nga lại đăng tải clip cô thuyết phục được đàn chị đi mua sắm quần áo mới, việc mà nhiều năm qua không ai làm được, kể cả con của nữ ca sĩ.
TPO - Nếu tôi mắng hay đánh con, bà sẽ chửi tôi là đồ mẹ độc ác, rồi dang rộng vòng tay bảo bé: “Lại đây với bà, bà cứu, mẹ mày không dám làm gì đâu”. Thế là con tôi lao vào tay bà và nhìn mẹ bằng con mắt thách thức.
TPO - Tôi rất nản khi vừa “xuất xưởng” được cô em gái chồng thì đến lượt cậu em con chú lại xuống ở nhờ để học đại học, nhưng chẳng dám nói ra vì sợ mang tiếng hẹp hòi.
TPO - Trong số vua thời phong kiến, ông là vị vua gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hơn cả. Cuộc đời và sự nghiệp của ông hầu như chỉ có nỗi buồn, chẳng mấy niềm vui. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Vua gặp buổi loạn lạc, giặc cướp tứ tung, mình bị bệnh nặng, không biết sớm cầu con nối dõi, họ Lý phải mất”.
TPO - NSƯT Trung Anh thừa nhận mình “phát điên phát rồ” về đội tuyển U23, tuy nhiên cũng thẳng thắn với Tiền Phong không nên tạo nhiều áp lực về kết quả quá mức.
Đã gần một tháng trôi qua, mọi lý lẽ tôi đã nói hết với anh. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, anh vẫn một mực bắt tôi ở nhà nội trợ. Cuộc sống của tôi giờ đây trở nên tù túng trong 4 bức tường. Nhà cao cửa rộng thật đó, chồng kiếm nhiều tiền, con ngoan thật đó, nhưng tôi chẳng khác nào người thừa.
Khi còn yêu nhau, những người chồng thường gọi vợ bằng những nickname dễ thương. Nhưng khi kết hôn và có con, những ông chồng này "chuyển tông", dùng những biệt danh quá "phũ" để gọi tên vợ.
Cách bốn ngày lên xe hoa, bên gia đình chàng rể hủy hôn. Quá đau đớn, cô gái tái phát bệnh nặng thêm. Cả ngày cô lảm nhảm đòi được làm cô dâu, lên xe hoa về nhà chồng.
Ở viện Sức khỏe tâm thần (bệnh viện Q. Hà Nội) có nhiều cô gái nhập viện với lý do rất... trời ơi như do xinh đẹp quá, dùng máy vi tính, mạng xã hội quá nhiều cũng phải đi điều trị về thần kinh.
Ức chế bởi những ngày tháng như ngục tù trên đất người, với những đau đớn về thể xác và tinh thần… Nguyễn Thị L. (21 tuổi) đã phải nhập viện tâm thần điều trị sau khi được giải cứu từ Trung Quốc trở về.
"Rõ ràng không cần thể hiện sự hâm mộ đến mức như thế! Tự làm mất hình ảnh mình quá đi mất. Lại còn khóc nữa!", bạn đọc PHONGTIEURIEU đã nhận xét như vậy với các bạn trẻ "lên đồng" vì nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior.
TP - Đêm 18-12, có thể thấy ban giám khảo bỏ phiếu cho ai trong hai thí sinh. Nhưng quyết định của khán giả thì còn phải đợi đến 25-12. Viet Nam Idol càng về cuối càng hấp dẫn.