Con trai 30 tuổi vẫn phải báo cáo đi đâu, với ai cho mẹ khi ra ngoài

0:00 / 0:00
0:00
Mỗi lần con trai ra ngoài, bà mẹ ở Hong Kong, Trung Quốc, đều gọi video xác nhận, thậm chí liên lạc với những người bạn con đi chung để kiểm tra.
Con trai 30 tuổi vẫn phải báo cáo đi đâu, với ai cho mẹ khi ra ngoài ảnh 1

Hành động của bà mẹ Hong Kong bị nhiều người đánh giá là quá khắt khe. Ảnh minh họa: SCMP.

Hành động của người mẹ ở Hong Kong, Trung Quốc, được một người bạn của cậu con trai chia sẻ lên diễn đàn DiscussHK.

Cụ thể, chủ nhân bài đăng cho biết người bạn nam của cô đã 30 tuổi song luôn bị mẹ giám sát chặt chẽ việc đi lại, phải giải thích mọi hành động và xin phép bà về mọi thứ, theo South China Morning Post.

"Người mẹ này quan tâm đến con trai hay chỉ đơn giản là không tin tưởng anh ấy? Bạn tôi là một người trưởng thành. Tại sao anh ấy vẫn cần được theo dõi nghiêm ngặt như vậy?", người phụ nữ đặt câu hỏi, cho biết thêm đôi lúc cô thậm chí không muốn đi chơi với người bạn này vì không muốn bị mẹ anh gọi điện thoại.

Hành động xâm phạm và cố gắng kiểm soát con trai của người mẹ không dừng lại ở đó. Bà yêu cầu con trai cung cấp tên và số điện thoại của bất kỳ người bạn nào mình đang ở cùng, giải thích rằng bà sợ không thể liên lạc với con trong trường hợp khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin chi tiết về bạn bè của con, người mẹ sẽ gọi điện cho từng người để kiểm tra xem có đúng họ đang ở cùng con mình hay không. Nếu bạn bè trả lời cuộc gọi, bà sẽ nhắc nhở họ cẩn thận khi ở bên ngoài và đừng đi quá khuya.

Con trai 30 tuổi vẫn phải báo cáo đi đâu, với ai cho mẹ khi ra ngoài ảnh 2

Hành động của người mẹ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ngoài ra, vào những ngày con trai ra ngoài, người mẹ sẽ gọi video để kiểm tra xem con có nói dối về việc đang ở đâu hay với ai không.

Trên diễn đàn DiscussHK, phần lớn trong số hơn 80 bình luận đều cảm thấy người mẹ đang quá khắt khe và kiểm soát.

“Người mẹ này không muốn để con trai mình đi", một người bình luận.

Một người khác nhận xét: “Đôi khi kiểu bà mẹ này có thể khiến con cái phát điên và khiến chúng khó hòa hợp với người khác trong tương lai”.

Cũng có người thấy câu chuyện hài hước, nói đùa: “Không khắt khe chút nào. Bà ấy thậm chí còn không đòi ra ngoài với con trai mình”.

Một số người khác cũng bênh vực người mẹ trước sự quan tâm quá mức này, bình luận: “Thật may mắn khi vẫn còn một người mẹ ở tuổi 30. Hãy trân trọng điều đó!”.


Link gốc: https://zingnews.vn/con-trai-30-tuoi-van-phai-bao-cao-di-dau-voi-ai-cho-me-khi-ra-ngoai-post1435960.html

Theo Mai An/Zing
MỚI - NÓNG