Thần tượng Âm nhạc Việt Nam đêm Gala 9: Thăng hoa

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam đêm Gala 9: Thăng hoa
TP - Đêm 18-12, có thể thấy ban giám khảo bỏ phiếu cho ai trong hai thí sinh. Nhưng quyết định của khán giả thì còn phải đợi đến 25-12. Viet Nam Idol càng về cuối càng hấp dẫn.

> Thưởng thức hai ca khúc "hot" nhất của "Mẹ con nhà cám"
> Nhạc sĩ Quốc Trung “ngả mũ” trước Uyên Linh

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam đêm Gala 9: Thăng hoa ảnh 1
Uyên Linh (trên) và Mai Hương tiếp tục khuấy động Việt Nam Idol 2010
Uyên Linh (trên) và Mai Hương tiếp tục khuấy động Việt Nam Idol 2010 . Ảnh: Minh Hiếu

Khi biết danh sách chọn bài của Uyên Linh cho đêm thi quyết định 18-12, một số người hâm mộ tỏ ý lo ngại vì không thấy có nhiều đất khoe giọng. Rút cuộc, Uyên Linh xóa tan nghi ngại bởi một vũ khí bí mật: Dòng nhạc jazz và blues cô vẫn yêu thích.

Uyên Linh đã chứng tỏ blues-jazz là cách xử lý đắc địa với Sao chẳng về với em - bài hát nhiều tâm trạng nhưng thiếu cao trào, vốn chẳng mấy ai để ý của Quốc Trung, dù từng được Hồng Nhung, Thanh Lam thể hiện.

Không chỉ phiêu u ơ như thông thường, cô còn chế hẳn cả một đoạn lời và nhạc. Vì việc này, tác giả đùa rằng "sẽ chia tiền bản quyền" với cô.

Bên cạnh đó, Uyên Linh chọn một bài blues mẫu mực cho thấy cô không chỉ yêu thích mà thực sự nắm bắt được tinh thần của thể loại. Và hình như cô đã làm đa số khán giả của Việt Nam Idol tiêu hóa được dòng nhạc tưởng như xa lạ này.

Uyên Linh có thể không phải ca sĩ hàng diva đầu tiên đi lên bằng jazz (vì đã có Hà Trần), nhưng hứa hẹn là ca sĩ truyền bá được chất blues-jazz rộng rãi hơn. Hiện tính riêng trên Facebook, tổng cộng cô có khoảng 5,5 vạn người hâm mộ.

Khi vòng chung kết khởi động, phóng viên hỏi nhạc sĩ Quốc Trung: "Nếu gặp một tài năng trong cuộc thi, anh có nâng đỡ?". Vị giám khảo trả lời: "Nói thật là tôi không còn nhiều hứng thú và thời gian để nâng đỡ hay sản xuất cho ca sĩ nào". Nhưng sau khi nghe Uyên Linh hát tại top 8 nữ, anh tuyên bố rút lại phát ngôn trên.

Chọn sáng tác của Quốc Trung cho đêm thi quyết định, Uyên Linh đã nghĩ đến hậu Idol. Trước bàn dân thiên hạ, cô nhắc lại cam kết mơ hồ của Quốc Trung, và nhạc sĩ nhận lời.

Nhưng chính xác, Quốc Trung hay Siu Black vẫn chưa phải là nhà sản xuất chính thức của Uyên Linh. Còn ai vào đây nếu không phải khán giả. Họ chính là nhà đầu tư khổng lồ cho thí sinh thắng cuộc Việt Nam Idol. Sau một tuần sôi sục tổng đài nữa, sợ rằng con số 20.000USD giải thưởng sẽ trở nên nhỏ nhoi so với tiền (tin nhắn) do vị quán quân đem về cho nhà tổ chức.

Với cô ca sĩ 22 tuổi Uyên Linh, khán giả trải qua những khoảnh khắc thăng hoa. Theo giám khảo Diễm Quỳnh, Uyên Linh có khả năng "làm cả đám đông phát điên". Hiệu ứng này vốn trước đây chỉ thấy ở bóng đá.

Khán giả Chuột Nhắt bình luận trên Facebook đêm 18-12: "Nghe Uyên Linh hát phấn khích như thể Việt Nam đá thủng lưới 5 trái!". Tình yêu của khán giả chắc sẽ mở cho cô nhiều cánh cửa nữa. Tất nhiên, giờ này cô vẫn không thể tránh khỏi lỗi kỹ thuật khi hát. Nhưng cảm xúc cô đem đến khiến không ai nói về điều này nữa.

Mai Hương tiếp tục thể hiện tiềm năng của lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu. Tuy nhiên đây cũng là lứa tuổi mà giọng hát chưa phát triển hết. Điều này có thể gây khó dễ cho cô trong việc chọn bài, chọn cách hát, và cả chọn hình ảnh. Dù sao cô đã vượt qua hết trở ngại để xứng đáng với top 2.

Trong khi tiếp tục chín, Mai Hương kịp giành một vị trí khá lớn trong lòng khán giả. Việc tiếp theo của cô có lẽ không chỉ là quay về học cho hết chương trình ở trường như cô thông báo, mà nên có một khóa học riêng, đặc biệt để tấn công vào thị trường ca nhạc vẫn đang rất thiếu một hình ảnh nào đó mà Mai Hương đang có ở dạng tiềm năng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG