Phá cabin xe tải, cứu đôi vợ chồng mắc kẹt sau vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Lắk

TPO - Sau va chạm giữa xe tải và ô tô khách trên Tỉnh lộ 1, đôi vợ chồng bị mắc kẹt trong cabin xe tải. Mgười dân kịp thời phá cửa xe, đưa ra các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 22/12, UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô khách. Vụ việc khiến hai người bị thương.

tienphong-1.jpg
Người dân phá cửa cabin cứu người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, xe khách của nhà xe Bảo Ngọc mang biển số 43H-047... do tài xế H.N.S (35 tuổi, trú xã Buôn Đôn) điều khiển, lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 1 theo hướng Ea Súp - Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến địa phận xã Ea Wer, xe khách tông vào xe tải mang biển số 47C-338... do ông N.M.N (51 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo vợ chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe tải bị đẩy lùi lại phía sau, lật nghiêng. Phần đầu xe bị bẹp dúm, hư hỏng. Ông N.M.N cùng vợ bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng phá cửa xe, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng phần đầu xe.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng chuyên mục

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng: Không né tránh những vấn đề mới đặt ra

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng: Không né tránh những vấn đề mới đặt ra

TPO - Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ, việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

731 liệt sĩ tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng đã yên nghỉ bên đồng đội

731 liệt sĩ tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng đã yên nghỉ bên đồng đội

TPO - Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã trở về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Dọc hành trình đón các anh trở về, những nhành hoa trắng, ánh mắt rưng rưng, cúi đầu thay lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống để đất nước được bình yên hôm nay.