Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc: ‘Thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 7 năm, “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc mới trở lại ngôi hậu ở đấu trường SEA Games. 32 tuổi, gần 20 năm cống hiến cho thể thao nước nhà, “bà mẹ một con” vẫn chưa có ý định dừng lại bởi đam mê vẫn còn đó.
Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc: ‘Thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng’ ảnh 1

Thanh Phúc là người “chốt sổ” HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam sau một tuần tranh tài tại SEA Games 31. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo giúp cô thi đấu tự tin và về nhất ở nội dung đi bộ 20km nữ với thành tích 1:48:10, đánh bại đối thủ Than Soe (Myanmar, 1:52:34) và Kotchaphon Tangsrivong (Thái Lan, 1:56:07) để mang về tấm HCV ý nghĩa trên sân nhà. Tấm HCV cuối cùng của Thanh Phúc giúp điền kinh Việt Nam thắng lớn với 22 HCV, vượt xa chỉ tiêu 15-17 HCV đã đặt ra.

“Tôi từng tham dự nhiều kỳ SEA Games cũng như các đấu trường lớn hơn như Asiad, Olympic… mỗi lần thi đấu đều cảm thấy vinh dự và tự hào là người Việt Nam, đại diện cho đất nước tranh tài. Tất nhiên, lúc nào mình cũng xác định sẽ cố gắng thi đấu hết mình, chiến đấu hết mình, nhưng lần đầu tiên được thể hiện trên sân nhà, mang màu cờ sắc áo cho Tổ quốc, cảm giác bồi hồi, xúc động hơn, giành HCV SEA Games lại càng tuyệt vời, ý nghĩa hơn nữa”, Thanh Phúc chia sẻ sau khi giành HCV đi bộ SEA Games 31.

Ở tuổi 32, Thanh Phúc thuộc nhóm nữ VĐV bền bỉ nhất của môn điền kinh khi đã theo đuổi bộ môn này 19 năm qua. Cô đến với điền kinh rất tình cờ, từ năm học lớp 7 (13 tuổi), lúc theo chân chị gái đến sân điền kinh và lọt vào “mắt xanh” của các HLV đội điền kinh Đà Nẵng. Trong hoàn cảnh tập luyện gian khó khi mà đi bộ ở Việt Nam vẫn còn xa lạ, ít được quan tâm, Thanh Phúc luôn nỗ lực và tiến bộ không ngừng. Luôn tự nhủ với bản thân rằng “con đường đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng", nữ VĐV sinh năm 1990 vì thế tập luyện rất nghiêm túc, đều đặn, bất kể nắng mưa, sáng tối.

Và thành quả đến với cô là bộ sưu tập huy chương đồ sộ với 3 chức vô địch SEA Games liên tiếp 2011, 2013, 2015; đoạt HCĐ châu Á năm 2012, HCB năm 2013; đoạt vé dự Olympic London 2012. Tại giải vô địch quốc gia, Thanh Phúc không có đối thủ kể từ năm 2006.

‘Nhiều duyên nợ với điền kinh’

Gắn bó với điền kinh gần hai thập kỷ, trải qua nhiều vinh quang nhưng cũng không ít khó khăn, vất vả, Thanh Phúc cũng có lần muốn giải nghệ. Cuối năm 2016, sau khi lên xe hoa với người bạn trai lâu năm Trần Viết Thắng và đón con gái đầu lòng, cô nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Thanh Phúc chia sẻ, cô có ý định chuyển sang công tác huấn luyện bởi muốn chuyên tâm chăm lo cho gia đình hơn, bên cạnh đó tuổi nghề đã cao, nhất là khi sinh xong cô không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Nhưng cuối cùng vì đam mê không dứt với điền kinh nên Thanh Phúc quyết định "tái xuất" vào đầu năm 2018. Thời điểm đó, cô đã phải giảm tới…32 kg để thực hiện giấc mơ giành HCV lần thứ 4 tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines. Tuy nhiên, mắn mắn không đến với nữ VĐV sinh năm 1990 khi cô bất ngờ dính chấn thương trước giải.

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc: ‘Thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng’ ảnh 2

Nguyễn Thành Ngưng, em trai Thanh Phúc, đoạt HCĐ đi bộ 20km nam

“Năm 2019, tôi có chuyến tập huấn ở Mũi Né để chuẩn bị cho SEA Games 30. Các chỉ số tập luyện lúc ấy của tôi rất tốt, giống như thời chưa lập gia đình. Vì thế, bản thân tôi rất tự tin có thể giành HCV. Hai tháng tập huấn với tôi là khoảng thời gian rất dài bởi con gái mới hơn hai tuổi. Tôi rất nhớ con. Nhưng, không may là ngay ngày đầu tiên từ Mũi Né về Đà Nẵng, lúc đưa con vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì tôi vô tình trượt ngã và bị nứt xương mắt cá chân trái.

Lúc đó bác sĩ khuyên tôi nghỉ thi đấu nhưng nhận được tin SEA Games 30 chỉ có nội dung 10km, thay vì 20km nên tôi đã cố gắng tham gia. Lúc đó các bác lãnh đạo có khuyên tôi dừng lại nhưng tôi vẫn không thay đổi ý định, bởi tôi cảm thấy mình vẫn làm được, dù thất bại hay thành công thì bản thân tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tưởng chừng như sẽ hoàn thành bài thi tốt, nhưng chỗ đau ‘cứng đầu’ lại tái lên ở đoạn đua cuối khiến tôi bị trọng tài bắt lỗi kĩ thuật và mất vàng”, Thanh Phúc nhớ lại kỷ niệm buồn tại SEA Games 2019.

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc: ‘Thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng’ ảnh 3

Gia đình là động lực giúp Thanh Phúc theo đuổi điền kinh

Sau 7 năm chờ đợi, ròng rã từ SEA Games 2015, Thanh Phúc mới được nếm mùi vị chiến thắng ở kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Cô dành tặng tấm HCV cho con gái và gia đình, những người thân luôn “đứng sau” ủng hộ, giúp đỡ, là động lực giúp cô hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sau khi hiện thực hoá tấm HCV SEA Games 31, Thanh Phúc cho biết thời điểm này cô vẫn chưa có ý định giải nghệ bởi hiện tại vẫn chưa có lớp kế cận thay thế.

Nữ hoàng đi bộ chia sẻ: “Đương nhiên là tôi có nghĩ đến chuyện chuyển sang công tác huấn luyện, nhưng chưa phải năm nay. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không còn lâu nữa bởi vì ngọn lửa đam mê vẫn còn đó, nhưng tuổi tác thì không còn cho phép nữa. Điều tôi mong muốn lúc này là nhiều người sẽ quan tâm và biết đến môn đi bộ nhiều hơn, có thể phát triển ở các giải thể thao phong trào như chạy bộ. Vì thế, tôi luôn nỗ lực ở các giải đấu bởi nếu có thành tích, thì mới có thể truyền cảm hứng để các bạn trẻ theo đuổi bộ môn này".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.