TPO - Nữ diễn viên gạo cội Nhật Bản Oji Michio, từng tham gia bộ phim “Oshin”, vừa qua đời ở tuổi 100.
Tờ Mainichi đưa tin, nữ diễn viên gạo cội Oji Michio đã qua đời vào ngày 12/1 do nhồi máu não tại một bệnh viện ở thành phố Itami, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Bà hưởng thọ 100 tuổi. Đám tang của cố nghệ sĩ được người thân cử hành riêng tư vào cuối tuần qua.
Oji Michio qua đời ở tuổi 100.
Bà Oji Michio, tên thật là Michiko Kamiyama, sinh ngày 21/12/1920 tại Tokyo. Năm 1937, bà theo học tại Trường Âm nhạc Takarazuka danh tiếng và bắt đầu biểu diễn hai năm sau đó ở đoàn ca múa thành phố Takarazuka. Bà rời đoàn vào năm 1980, chuyển sang đóng phim truyền hình và điện ảnh.
Bà Oji Michio được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong các phim truyền hình của đài NHK như “Ashura no Gotoku” (1979, vai mẹ của nhân vật chính) hay “Oshin” (1983, vai bà nội của nữ chính Oshin). Vai diễn cuối cùng của bà là vào năm 2002, khi đã 82 tuổi.
Bà Oji Michio đóng "Oshin" vào năm 63 tuổi.
Ở tuổi 90, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn chỉ đạo nghệ thuật cho đoàn ca múa nhạc. Năm 2014, bà được ghi tên vào “Đại sảnh danh vọng của nhà hát kịch Takarazuka” bởi những cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
TPO - Theo Huyền Lizzie, những mâu thuẫn, nút thắt của gia đình Khánh- Đức sẽ được gỡ dần trong những tập tiếp theo và biên kịch của bộ phim “Thương ngày nắng về” bẻ cua cực ngoạn mục khiến khán giả ngỡ ngàng.
TPO - Cứ ngỡ cuộc hôn nhân ở độ tuổi “chín” sẽ viên mãn nhưng đón con trai đầu lòng chưa được bao lâu, anh D. (bố cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột khai tử dù còn sống) và vợ ly hôn. Anh ôm con sang tỉnh Kon Tum thuê trọ kiếm sống bằng nghề khoan giếng.
Hàng loạt Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và Sở Y tế các địa phương "xộ khám" khi nhận tiền, quà từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và vi phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị y tế.
TP - Một họa sỹ nổi tiếng nhắc tôi nên đến xem triển lãm của con dâu Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trên đường đến Bảo tàng Mỹ thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, tôi hình dung triển lãm với loạt tranh tĩnh vật, phong cảnh kiểu xinh xinh, hiền hiền. Nhưng không, “Rock Ballad Màu” của Phan Minh Châu phóng khoáng, nổi loạn, mang hơi hướng trừu tượng.
TPO - Nhà điêu khắc gạo cội Đào Châu Hải cho biết, ông sử dụng máy đục ở mức độ khác nhau khi sáng tác. Các tác phẩm đặc sắc mới nhất của ông bày chung trong triển lãm cùng họa sĩ Đinh Phong.
TP - Giữa tháng Năm, 2 đêm diễn “Những khúc ca Việt cổ” tại Hà Nội của Lê Cát Trọng Lý đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Một số người mua vé chậm tỏ ra tiếc nuối vì đã khá lâu mới có dịp tái ngộ tác giả “Chênh vênh”. Ngay sau đó, Lý tổ chức thêm hai đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh, và câu chuyện lần nữa lặp lại: cháy vé gần như ngay sau khi mở bán đến mức cô phải tổ chức thêm một buổi để “đền” khán giả.
TP - Ở tuổi 84, bàn tay chưa hề run, tác giả cùng cái cười tự tin cởi mở trao cho những người được tặng một cuốn sách nặng trịch ngót 700 trang có cái tên “Trước mặt là con đường” của NXB Hội Nhà văn mới in.
TP - Anh Thơ mở màn sân khấu lớn hậu COVID-19 bằng đêm nhạc Thơ sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội. Đêm nhạc sẽ có riêng một mảng dành để nhân vật chính “tự sự” về thân phận phụ nữ.
TPO - Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám khai mạc tuần lễ triển lãm tranh mang tên “Kỳ ẩn Việt Nam ”-bộ sưu tập nhiều công trình kiến trúc cổ nổi tiếng dọc đất nước.
TPO - Hơn 60 phi công ở các câu lạc bộ dù lượn trong nước đã tề tựu về huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham dự “Giải vô địch Các câu lạc bộ dù lượn Quốc gia lần thứ 2 năm 2022”, được khai mạc sáng 21/5.
TP - Lễ bế mạc SEA Games 31 có chủ đề Hội tụ để tỏa sáng, sẽ là lời chào nồng ấm tới bạn bè quốc tế, đặc biệt ê-kíp thực hiện mời nghệ sĩ Campuchia tham gia trình diễn.