NSƯT Phạm Cường bật mí về Mặt nạ da người

NSƯT Phạm Cường bật mí về Mặt nạ da người
TP - “Tàn bạo đến rợn người nhưng yêu thương đến bi lụy. Đóng những cảnh đó rất khó nhưng đóng xong thì thích vì mình đã làm một việc không đơn điệu chút nào”.

> Hoa hậu thử sức vai nhà báo

NSƯT Phạm Cường chia sẻ về vai diễn Quân, Chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn ở Việt Nam trong Mặt nạ da người ( đang phát sóng trên VTV3).

NSƯT Phạm Cường (trong vai Quân) xích người tình khi phát hiện cô có người khác
NSƯT Phạm Cường (trong vai Quân) xích người tình khi phát hiện cô có người khác.

Thêm một vai phản diện hiếm hoi trên màn ảnh của NSƯT Phạm Cường, khi anh hóa thân vào vai Quân. Vai diễn quay ngược hoàn toàn với vai Chủ tịch tỉnh trong bộ phim cùng tên mà anh đã tham gia gần đây.

Vai phản diện có số phận

Vai Quân không phải nhân vật phản diện đơn thuần, hình ảnh đại gia được xây dựng khá sinh động, khiến người ta vừa ghét vừa thương?

Chúng ta vẫn thường nhìn nhận chủ quan đại gia lắm tiền, nhiều của, đại gia sung sướng nhưng mấy ai nhìn thấy góc khuất thầm kín trong con người, trong đời sống của họ, họ cũng có nỗi niềm, cũng có mất mát. Của cải, quyền lực chưa chắc đã là cần thiết với con người ấy, họ cần lấp khoảng trống trong cuộc đời bằng tình yêu.

Những người tham gia dựng phim này, khi xem xong đã nói với tôi rằng, thương Quân quá. Tư duy của tôi làm vai phản diện từ trước tới giờ vẫn là phát hiện tính nhân văn trong nhân vật, cứu cánh cho cái xấu.

Trên màn ảnh hiếm khi thấy anh xuất hiện với loại vai phản diện?

Đây là một vai tôi thích, sau vai chủ tịch tỉnh nên tôi muốn hóa thân. Đoàn làm phim kỳ công lắm, chờ tôi đi công tác về sau hai tháng (khi đó phim quay xong hết rồi) mới quay phần của tôi, kiên nhẫn quá!

Anh nhận vai không chỉ vì đoàn làm phim kiên nhẫn?

Vai này phần nào chạm đến sở nguyện của tôi, được đóng một vai theo cách gọi thông thường là phản diện, nhưng phản diện có số phận khiến người ta đồng cảm.

Hay vì thân, vì nể đạo diễn?

Đạo diễn Mai Hồng Phong và tôi hợp nhau về tư duy. Cá nhân tôi không bao giờ dùng sự thân thiết để nhắc nhở rằng tôi thích vai này, vai nọ. Vì phải đi công tác ở miền Trung, tôi bảo đạo diễn, cứ tìm phương án khác cho các anh đi, nhưng Mai Hồng Phong không chịu.

NSƯT Phạm Cường
NSƯT Phạm Cường.

Đóng vai “đại gia” có vất vả cho anh?

Kịch bản được tôi tư duy kỹ càng, làm đến đâu đạo diễn thích liền. Trên sân khấu tôi làm vai phản diện nhiều rồi, trên phim tôi cũng từng được Cánh diều vàng trong Khoan nói lời yêu thương với vai một thầy giáo hiệu trưởng, bên ngoài “khuôn vàng thước ngọc” nhưng trong cuộc sống gia đình lại là người hành hạ vợ con độc ác tinh vi…

Vậy anh tìm được nét gì mới trong vai phản diện này?

Trước đây tôi thích nhân vật bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm nóng. Nhân vật Quân là dạng khác hẳn, một nhân vật đa chiều, một con người theo đúng nghĩa, chứ không xây dựng theo kiểu một chiều, đểu từ đầu chí cuối.

Có “nóng” nhưng không ăn thua

Anh có nghĩ kiểu đại gia cặp gái trẻ sẽ là miếng mồi câu khán giả?

Nhưng đại gia này bị tình yêu làm hệ lụy đấy. Cô gái trẻ không yêu đại gia.

Nếu khán giả nào thích tính hiện thực sinh động, không thích sự tô vẽ nhân vật thì sẽ tìm thấy ở nhân vật Quân một sự thương cảm. Một đại gia có học thức, có địa vị, thao túng được quyền lực trong xã hội, cuối cùng chỉ cần một tình yêu.

Biết đâu đại gia Quân sẽ giúp anh giành giải diễn viên truyền hình được yêu thích nhất?

Cái này ai dám nói. (Cười)

Dù là nhân vật phản diện, vẫn thấy anh giữ vẻ ngoài lịch sự, học thức?
Tôi không thể tự dưng vẽ râu làm Lý Quỳ được. Trong cuộc sống, cái ác, cái tốt có nhiều vỏ bọc khác nhau. Nhiều người mang vẻ ngoài xấu xí nhưng lại cực tốt, như thằng gù trong Nhà thờ Đức Bà chẳng hạn, và ngược lại.

Nghe nói trong phim, anh đóng vai đại gia tàn bạo lắm?

Tàn bạo đến rợn người nhưng yêu thương đến bi lụy. Những cảnh đó đóng rất khó nhưng đóng xong thì thích vì mình đã làm một việc không đơn điệu chút nào. Tôi đánh giá việc phát hiện cô bồ phản bội là sự kiện lớn với Quân.

Nhân vật có thể mất tiền, mất chức, mất vợ chưa chắc đau đớn như bị phản bội. Anh ta đã dồn tất cả tình yêu, niềm tin và sự chăm sóc dành cho cô ấy. Thế nên anh đã hành hạ cô, có những cảnh lên phim phụ nữ sẽ không ưa tôi đâu.

Nhưng kiểu yêu đương quyết liệt ấy biết đâu lại khiến một số phụ nữ mê?

Tôi đang chờ phản ứng của khán giả đây. Tôi thống nhất với đạo diễn, dù hành hạ cô ta thế nào vẫn phải bộc lộ được tình yêu của anh ta, chứ không phải chỉ là cách trả thù dã man.

Phim khó thoát cảnh nóng?

Không ăn thua. Nóng quá không phát trên truyền hình được mà cũng khó cho diễn viên, một người nữ chưa lập gia đình mà đóng cảnh nóng sẽ khó khăn cho cô ấy rất nhiều.

Đại gia cũng có nỗi niềm

Quân mang vẻ ngoài hấp dẫn, lịch lãm, thông minh, thu hút công chúng, một con người sẵn sàng làm từ thiện cho những mảnh đời khó khăn.

Nhưng ẩn sâu bên trong con người đó là phương pháp sống tàn bạo đến rợn người. Anh ta sẵn sàng giết một ai đó cản trở đường đi của mình. Trong đời sống riêng tư, Quân hết sức có trách nhiệm, thương yêu hai cô con gái nhưng lại cọc cạch bên người vợ do sự run rủi sắp đặt của số phận.

Thông minh, nghị lực, sắc sảo, mạnh mẽ trong xã hội bao nhiêu thì Quân lại bị hệ lụy bởi mối tình vụng trộm với một cô gái trẻ, mới tốt nghiệp đại học bấy nhiêu. Nhân vật này là nhân vật rất gần chân dung hình ảnh của nhiều đại gia trong thời buổi hiện nay”, Phạm Cường bật mí về nhân vật của mình.

 Đào Nguyên

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG