Google News

Niêm yết công khai, còn gây khó dễ PV (?)

Niêm yết công khai, còn gây khó dễ PV (?)
TP - Sáng 9-8, khi bốn nhà báo xem và chụp ảnh một văn bản được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Phước Long (Nha Trang, Khánh Hòa) chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo lập biên bản, rất căng thẳng.

Trong cuộc Thanh tra Chính phủ gặp dân về dự án Khu đô thị mới Phước Long (KĐTMPL) ngày 6-8, nhiều người dân phản ảnh gặp khó khăn khi cần mắc điện, nước sinh hoạt, cho con em đi học đúng tuyến…, do gia đình họ không được công nhận là "gia đình văn hóa". Lý do: họ không chịu kê khai đất và nhà ở cho dự án KĐTMPL.

Sáng 9-8, một số phóng viên đến UBND phường Phước Long, đăng ký làm việc với bà Lê Thị Mai Loan, Chủ tịch UBND phường, về vấn đề trên. Theo yêu cầu của bà Loan, các nhà báo đã đăng ký nội dung làm việc với cán bộ tư pháp phường.

Cán bộ tư pháp cho biết, bà Loan bận họp nên chưa tiếp xúc ngay được với nhà báo. Nhận thấy ở trụ sở UBND phường có dán bản quy định về thủ tục làm điện, nước, hộ khẩu, PV các báo Tiền Phong, Thanh Niên, Nông Thôn Ngày Nay, Sài Gòn Giải Phóng xem và chụp ảnh, thì bà Loan xuất hiện, lớn tiếng yêu cầu nhân viên lập biên bản.

Tại văn phòng UBND phường, bà Phan Thị Mỹ, Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo anh Nguyễn Ngọc Khánh, nhân viên văn phòng viết biên bản: chụp ảnh mà chưa đăng ký và chưa được sự cho phép của UBND phường. Anh Khánh ghi rõ, biên bản được lập thành 2 bản, UBND giữ 1 bản, các đương sự giữ 1 bản. Tuy nhiên, sau khi các PV viết thêm một số ý kiến và ký vào biên bản, bà Mỹ lại nói, không cần giao biên bản cho các PV, chỉ đạo anh Khánh sửa lập thành 2 bản thành lập thành 1 bản.

Hai bên đôi co. Ông Bình - Trưởng Công an phường Phước Long cùng một số cán bộ công an và dân phòng phường xuất hiện, tuy nhiên họ không có hành động can thiệp nào, trừ một cán bộ công an góp ý với bà Mỹ cách viết biên bản cho phù hợp. Việc căng thẳng không đáng có này kéo dài từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 45 thì kết thúc.