Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu
TPO - Tại Viện huyết học & truyền máu T.Ư, những em bé mới vài tháng tuổi, vài tuổi đã quen với truyền máu, hóa trị, xạ trị. Với nhiều em, truyền máu cũng như cơm bữa mỗi ngày.
Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 1

Một cháu bé được bố bế đi dạo trong hành lang bệnh viện, trên tay vẫn còn đang truyền máu.

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 2

Nhiều cháu bé khi di chuyển đến các phòng khác vẫn phải mang theo cây truyền máu.

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 3


Bé Nguyễn Thị Trinh (7 tuổi), nhập viện được 1 tuần vì bệnh thiếu máu. Mỗi ngày, Trinh phải truyền máu 1 lần.

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 4


Bà Phạm Thị Hướng (Tam Nông, Phú Thọ) bế cháu Trần Minh Hằng (3 tuổi) – một bệnh nhi ở Viện Huyết học & truyền máu T.Ư. Cháu Hằng mắc bệnh Bạch cầu cấp, thỉnh thoảng thiếu máu lại phải truyền.

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 5


Một bé vừa truyền hóa chất, vẫn còn vết băng trên đầu.

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 6


Cháu bé này bị mệt khi đang điều trị tại Viện.

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 7


Bé trai tự sáng chế ra mặt nạ khi điều trị trong Viện.

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu ảnh 8


Điều trị hóa chất khiến nhiều bé không còn tóc.

MỚI - NÓNG