Có 37 kết quả :

Một cuộc “đấu tửu” trong doanh trại quân đội.

Hơn 20 quan chức Trung Quốc chết trên bàn nhậu

TP - Ở Trung Quốc, đối với đại đa số dân chúng, uống rượu là một “cửa ải” không thể bỏ qua trong hoạt động xã giao. Có người nói “Tửu trường như chiến trường”, nghe có vẻ phóng đại, nhưng trên thực tế ở một ý nghĩa nào đó, đấy là sự thật.
Ảnh minh họa: Internet

Sao cứ phải “ép thân” sống với người chồng coi nhà như chốn trọ?

TPO - Còn nếu chồng cô cứ nghĩ đến lối sống hưởng thụ, làm bao nhiêu đổ vào nhậu nhẹt, ăn chơi bấy nhiêu thì cô nên nghiêm túc suy nghĩ xem mình có phải ép bản thân chịu đựng mãi cảnh có chồng mà như không như hiện tại hay nên tự mình giải thoát cho bản thân để để toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái nên người.
Cầu Vĩnh Thịnh

Trải chiếu nhậu trên mặt cầu

TP - Khoảng 2 tháng nay, trên mặt cầu Vĩnh Thịnh nối Hà Nội – Vĩnh Phúc, (tổng dài gần 5,5km bắc qua sông Hồng từ xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội sang xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cây cầu dài nhất Việt Nam, kể từ khi khánh thành đã xuất hiện dịch vụ bán hàng nước, thậm chí rải chiếu cho thanh niên ngồi nhậu ban đêm.
Ảnh minh họa

Chém chồng vì đi nhậu qua đêm

Tức giận vì chồng ăn nhậu cả đêm không về, chị Hằng Thy (SN 1982, ở TP Quy Nhơn) cầm 2 con dao đi "hỏi tội" chồng. Dù anh Ngọc Vinh (SN 1977) hoảng sợ bỏ chạy nhưng người phụ nữ này không buông tha, vẫn cầm dao truy đuổi đến cùng...
Tết đáng sợ vì chồng mê nhậu

Tết đáng sợ vì chồng mê nhậu

Mỗi khi năm hết Tết đến, chị lại thấy lòng ngập tràn lo lắng. Cứ tưởng sau cả năm đi làm, dịp nghỉ lễ dài ngày sẽ mang lại nhiều niềm vui cho cả gia đình, nhưng chỉ vì cái “lệ” nhậu nhẹt của anh mà nhiều cái Tết đã trở thành dịp vô cùng đáng sợ.